Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Trang, số nhà 55, tổ 4, khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ:
Kính gửi chuyên mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.
Mặc dù mong muốn được viết thư cho quý đài từ rất lâu nhưng hôm nay cháu mới có thời gian để viết thư cho quý đài. Năm 2007, do được ông ngoại mua tặng một chiếc đài để học ngoại ngữ mà cháu đã "khai sáng" ra được nền văn minh nghe đài bởi vì trước đó chưa từng một lần nghe đài. Đặc biệt trong thời gian nghe đài cháu đã biết đến các chương trình của quý đài và cháu rất thích. Mới đầu cháu chỉ nghe tin tức, nghe nhạc... về sau cháu cũng nghe chuyên mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc"; nhưng cháu chỉ nghe thôi cháu không hiểu là gì. Được nghe các chương trình của quý đài cháu đã biết được rất nhiều điều về đất nước và con người Trung Quốc và cháu cũng luôn mong ước có một ngày được tới Trung Quốc để có thể tận mắt chứng kiến những kì quan nổi tiếng Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành... Nhưng thật buồn thay cháu lại không biết một chút gì về tiếng Trung Quốc cả. Qua nghe đài, thấy các bạn ở gần xa tại Việt Nam viết thư về cho quý đài rằng các bạn đã nói được tiếng Trung thì cháu lại càng khát khao đươđc học tiếng Trung để có thể thực hiện được ước mơ của mình.
1 2