Thầy cô kính mến!
Em chào thầy cô ạ. Dạ thưa thầy cô, cho đến hôm nay thì em đã là một thính giả của CRI và là một học trò của thầy cô được gần ba năm rồi. Nhưng khi viết thư này gửi đến thầy cô thì em cảm thấy thật xấu hổ với thầy cô vì trong năm tháng qua, khi năm hết tết đến, thầy cô luôn gửi thiệp, gửi những lời chúc tốt đẹp đến em và gia đình em còn nhiều điều khác nữa. Vậy mà em thì lại không một lần hồi âm cho thầy cô, em thất thật xấu hổ với thầy cô.
Có nhiều khi em đã định viết gửi đến thầy cô nhưng không hiểu sao mỗi khi đặt bút xuống thì em lại không biết viết sao nữa vì khi đó em cảm thấy khó viết và khó nghĩ quá, có lẽ lời văn tiếng nói của em không được chau chuốt và phong phú cho lắm. Sau khi được thầy cô gửi cho cuốn sách Học tiếng Phổ thông Trung Quốc, sách Cây nói hằng ngày và báo thì em đã được hiểu thêm về văn hóa ngôn ngữ Trung Hoa em cảm ơn thầy cô đã gửi sách và báo cho em ạ, trong năm qua, em vẫn học và nghe các bài giảng của thầy cô. Vì tự học một mình nên cũng có nhiều điều khó khăn nhưng em sẽ luôn cố gắng học tập để không phu công ơn giảng dạy của thầy cô.
Ở Bắc Kinh xa thầy cô có khỏe không ạ. Em xin chúc thầy cô và tập thể CRI luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc ạ.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Phạm Hồng Tươi, lớp 11A8, trường THPT Đại Cường, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây:
Chào các cô, các chú, các anh, các chị trong chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc.
Đầu thư em xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng.
Em rất thích xem chương trình và em có một ước mơ 1 ngày nào đó có thể nói và viết thành thạo tiếng Trung Quốc. Điều đặc biệt là em rất thích văn hóa, phong tục của nước Trung Quốc, thích đến thăm Vạn Lý Trường Thành.
Các anh chị ơi! Bây giờ em rất buồn và tự nhiên em muốn viết thư cho chương trình. Sắp đến Tết rồi mà em không gặp được bố mẹ. Anh chị biết không, bố mẹ em bỏ nhau từ khi em mới có một tuổi. Em rất khao khát được đón một cái tết cổ truyền cùng với bố mẹ, nhưng điều đó chắc sẽ không thể sảy ra vì bố em đã lấy vợ, mẹ em đã lấy chồng. Mỗi người đã có một hành phúc mới, một gia đình mới. Ước mơ đón giao thừa cùng với bố mẹ của em thì rất xa vời, còn các bạn khác điều đó thì rất đơn gian.
Những lúc buồn em tự an ủi mình:"Tươi ơi hãy cố lên, mất cái này sẽ được cái khác", nhưng đó vẫn mãi là một câu an ủi. Nhưng không sao, chỉ cần mọi người thân của em hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc rồi. Hiện nay em đang ở với bà ngoại, nhà em ở một làng quê nghèo.
Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Phạm Tuấn Lực, xóm Bằng Ninh, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên:
Cháu là Phạm Tuấn Lực năm nay cháu 14 tuổi. Cháu đang học lớp 8 trường trung học phổ thông Yên Ninh. Qua bài giảng của thầy cô về lịch sử và văn học cháu biết rằng 2 nước có mối quan hệ thân tình từ bao đời nay. Phong tục tập quán của 2 nước có rất nhiều giống nhau, hàng năm vẫn cùng nhau ăn tết âm lịch. Phong cảnh của Trung Quốc rất đẹp có rất nhiều danh thắng nổi tiếng. Cháu rất thích xem phim và đọc truyện Trung Quốc nhất là những truyện nói về lịch sử.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |