• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Thảo, Lê Thị Hiền, Lâm Thị Hiếu

    2010-02-25 18:18:09     CRIonline
    Bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Thảo, lớp CTA2, trường cao đẳng kinh tế-kế hoạch Đà Nẵng:

    Chào cô Phi Yến và thầy Hùng Anh!

    Tuy cháu chỉ mới nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc được 1 năm, nhưng các ước mơ được viếng thăm Trung Quốc, được nói chuyện bằng tiếng Trung với người Trung Quốc đã ấn sâu vào tâm tứ cháu từ rất lâu rất lâu rồi. Từ lúc nhỏ, cháu đã rất thích học tiếng Trung rồi, thông qua những bộ phim Trung Quốc trên truyền hình, những bao bì bánh kẹo Trung Quốc và nhiều cách khác cháu đã tập tò biết được vài chữ và cảm thấy rất vui vì điều đó. Lên lớp 12, cháu đã làm hồ sơ thi vào khoa tiếng Trung của trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng với hi vọng mình có cơ hội để thực hiện mơ ước học tiếng Trung từ nhỏ của mình. Nhưng buồn thay, cháu đã bị trượt trong kì thi đó, giờ đây cháu đã là sinh viên khoa tiếng Anh của một trường cao đẳng, tuy vậy ước mơ học tiếng Trung vẫn không dập tắt trong cháu. Cháu đã đăng kí học tiếng Trung tại 1 trung tâm ngoại ngữ. Hàng ngày, dù có bận đến đâu cháu cũng dành ra 1 giờ để học tiếng Trung, cũng như nghe các chuyên mục của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc; cháu đặc biệt thích chuyên mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" vì mỗi ngày cháu đều được học vài câu tiếng Trung qua giọng đọc rất hay và chuẩn của cô Phi Yên cũng như sự giải thích rất dễ hiểu của chú Hùng Anh.

    Thực sự khi viết bức thư này, cháu rất lo là: không biết nó có đến được với cô Phi Yến và chú Hùng Anh không? Có lẽ là do chưa bao giờ cháu viết thư cho đài truyền thanh nên có cảm giác lo lắng và hồi hộp. Nhưng nay cháu đã viết thư, vì cháu tin rằng: cuộc sống này vẫn có những điều kì diệu xảy ra phải không cô chú?

    Bạn Lê Thị Hiền, lô 64, mặt bằng 63, khu Tái Định Cư, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến!

    Đầu thư em xin chúc thầy, cô và tất cả các cô, chú, thành viên trong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc.

    Thầy cô ơi! Em là một thính giả đã nghe chương trình của đài đã lâu và em thích nhất là tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của thầy cô đấy ạ! Cuốn vở của em đã ghi được rất nhiều câu hội thọai, từ mới... nhưng em toàn viết phiên âm thôi chứ mặt chữ thì em xin nói thật là em chẳng hề biết, mong thầy cô đừng cười em nhé. Em cũng đã từng tham gia cuộc thi do đài tổ chức "Đẹp ở Quảng Tây" nhưng chưa đoạt được giải chắc tại sự cảm thụ của bản thân về bài viết chưa được tốt lắm. Em mơ ước một lần nào đó sẽ được sang đất nước Trung Quốc xinh đẹp để thăm thầy cô và toàn thể mọi người trong Đài.

    Bạn Lâm Thị Hiếu, xóm Phổng, xã Vân Nhâm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn:

    Đầu thư cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới thầy cô và toàn thể các cô chú trong ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Thầy cô ơi, chắc thầy cô trách em nhiều lắm vì đã khá lâu rồi em không thường xuyên viết thư cho thầy cô. Em rất mong thầy cô thứ lỗi cho em vì dạo này em đang tập trung cho năm học cuối cấp. Em vừa mới trải qua hai kỳ thi rất quan trọng thầy cô ạ, đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đại học-cao đẳng. Trong thời gian đó em không theo học tiếng Trung Quốc được đều đặn. Còn thời gian này, đang trong thời gian đợi kết quả thi em rất lo lắng và hồi hộp không biết mình đỗ hay trượt. Trong suốt thời gian đó, em vẫn đang thu nghe các chương trình của đài và Học tiếng Phổ thông Trung Quốc do thầy cô chủ trì.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>