• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Lành

    2010-02-11 16:29:20     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời cán bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Lành, xóm 4, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình:

    Cô Phi Yến và thầy Hồng Anh kính mến!

    Đầu thư em chúc thầy cô và các phát thanh viên trong ban Việt ngữ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như trong công việc.

    Thầy cô ạ, em vẫn thường xuyên theo dõi các chương trình phát thanh của Đài trên sóng radio. Và lần trước em đã được thầy cô gửi cho hai cuốn sách là cuốn "Câu nói thường dụng tập 2" và cuốn "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc", mặc dù bận việc bài vở ở trường nhưng em vẫn cố sắp xếp thời gian để đón nghe tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc của thầy cô với mong muốn một ngày nào đó em có thể giao tiếp được với người Trung Quốc bằng tiếng của họ.

    Ở trường, chúng em cũng được học ngoại ngữ nhưng trường em lại dạy môn ngoại ngữ là tiếng Anh, nên việc học tiếng Trung của em chủ yếu là học trên sóng radio mà cụ thể là học thông qua tiết mục của thầy cô đấy thầy cô ạ. Cho đến thời điểm này, thầy cô đã dìu dắt em và các bạn thính giả cùng học như em đi hết 10 bài trong sách. Ngày trước, em luôn băn khoăn một điều rằng, khi dạy hết 10 bài trong sách thì thầy cô có tiếp tục dạy cho em và các bạn thính giả Việt Nam tiếp những bài học mới không, hay là thầy cô lại dạy lại từ đầu 10 bài trong sách đó cho những thính giả mới. Nhưng khi nghe thầy Hùng Anh giới thiệu cuốn sách "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" mới mà thầy cô sẽ dạy tiếp trong chương trình của Đài làm em vui quá thầy cô ạ, thế là em và các bạn học vẫn có thể tiếp tục được học tiếng Trung Quốc qua các bài giảng của thầy cô. Nhân đây em mong thầy cô có thể gửi cho em một tấm hình của thầy cô để em giữ làm kỷ niệm được không ạ. Hàng ngày được nghe giọng nói trầm ấm của thầy cô mà không được biết mặt, không có chút kỷ niệm nào của thầy cô thì quả là điều đáng tiếc đối với em. Nói ra điều này thầy cô đừng cười và coi em là quá tham lam thầy cô nhe! Vì mong muốn được nhìn mặt người mà mình yêu mến là một điều chính đáng phải không thầy cô.

    Ngoài tiết mục của thầy cô thì em cũng có theo dõi một số tiết mục khác của Đài, vừa rồi em cũng đã tham gia một số cuộc thi mà Đài tổ chức và em đã nhận được giấy chứng nhận tham gia cuộc thi "Đẹp ở Quảng Tây" mà Đài gửi cho em. Điều đó càng làm cho em them vui, phấn khởi và thêm gắn bó với Đài hơn. Càng ngày Đài càng trở thành người bạn thân thiết gắn bó của em và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với em thầy cô ạ.

    Em muốn viết, viết thật nhiều để thể hiện tình cảm yêu quý chân thành của mình đối với thầy cô, nhưng sợ rằng thầy cô không có nhiều thời gian để đọc hết những dòng tâm sự của em, vì em biết ngoài em ra thì cũng có rất nhiều các bạn thính giả Việt Nam yêu quý thầy cô và họ cũng như em, chỉ biết thể hiện tình cảm yêu quý của mình với thầy cô thông qua những cánh thư nhỏ bé nhưng chứa đựng đầy tình cảm sâu sắc đến thầy cô. Thư chưa đài nhưng em xin đừng bút ở đây, chỉ mong sao thầy cô hiểu được những tình cảm chân thành của em với thầy cô nói riêng và đối với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung, rằng em rất yêu quý thầy cô và em hứa sẽ cố gắng hết sức học thật tốt để không phụ công dạy bảo của thầy cô.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>