• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Vũ Thị Hoàng Nhung, Hà Xuân Thành, Đinh Văn Sang

    2009-12-17 19:12:46     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời cán bạn xem bức thư của bạn Vũ Thị Hoàng Nhung, số 41 đường Nguyễn Văn Hới, xã Thành Tô, huyện Hải An, tỉnh Hải Phòng:

    Kính gửi các cô, các thầy trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Đầu thư em xin chúc các cô, các thầy luôn mạnh khỏe, luôn gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em xin được giới thiệu em tên là Vũ Thị Hoàng Nhung, năm nay 25 tuổi, từ nhỏ em đã rất yêu quý đất nước Trung Hoa qua những bộ phim mà em được xem. Em xem phim Trung Quốc suốt ngày thầy cô ạ. Em yêu con người và nền văn hóa Trung Quốc một cách khó tả, giống như yêu một chàng trai vậy, chắc em nói thấy, thầy cô sẽ rất buồn cười, nhưng đó chính là cảm giác thực sự của em, em yêu tất cả những gì là tốt đẹp thuộc về Trung Hoa.

    Sắp tới, mấy tháng nữa, em sẽ sang Bắc Kinh để du học. Sắp tới sẽ được sống và học tập ở Bắc Kinh, nghĩ tới đó, em thấy vui và hạnh phúc vô cùng, vì đó là mở ước từ nhỏ của em. Em yêu bầu trời, khí hậu con người, cung điện ở Bắc Kinh, em còn mở ước được đi khắp đất nước Trung Quốc, đến được tất cả những miền đất xinh đẹp của Trung Quốc. Em thích cuộc sống yên bình ở Bắc Kinh, em sợ sống ở Hồng Công lắm, quá ồn ào.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hà Xuân Thành, khu A, tập thể cty CPVLXD Tam Đảo, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc:

    Đầu thư cho em gửi tới thầy cô cùng toàn thể ban Việt ngữ lời chúc và lời chào tốt đẹp nhất, mong cho quý đài luôn là cầu nối giữa 2 nước Việt-Trung và nhiều nước khác nữa...

    Thầy cô thân mến, cũng đã lâu rồi em không viết thư cho thầy cô, mong thầy cô thông cảm cho em nhé. Vừa qua em đi công tác xa lên tận miền núi Sơn La nên không có điều kiện tâm sự với thầy cô. Em cũng rất buồn khi tới Sơn La em không thể bắt được sóng quý đài nên em không nghe được giọng nói ấm áp của thầy cô.

    Thầy cô ạ, em là trưởng nhóm "Trung Việt thắm tình anh em" nhưng hiện nay tình hình nhóm học không được tốt vì vừa rồi em đi Sơn La.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đinh Văn Sang, khối 2, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An:

    Anh Hùng Anh và chị Phi Yến thân mến, em là một thính giả trung thành của đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và nhất là chương trình Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Em thực sự vui mừng khi bản đài mở thêm nhiều chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc, vì điều kiện quá bận lại không theo học được ở các trung tâm nên bản đài là người bạn cũng là người thầy không thể thiếu được của khán thính giả chúng em, không những hiểu thêm một ngôn ngữ mới mà còn biết thêm được văn hóa và đời sống của con người Trung Quốc.

    Anh chị biết không qua một thời gian theo học mà em đã nắm bắt được khá nhiều từ mới và cách phát âm chính xác nữa. Thực sự là càng học em lại càng thấy hướng thú. Em thấy những bài hát Trung Quốc có giai điệu rất hay, lúc trước em cũng đã học được một hai bài quả thực cũng khá thú vị. Qua thư em mong bản đài có thêm nhiều thính giả mới theo học và tìm hiểu văn hóa con người Trung Quốc. Trong tương lai mong mở bản đài mở thêm nhiều chương trình mới tương tự vừa là phương tiện truyền bá văn hóa vừa là phương tiện kết nối văn hóa của hai nước anh em Trung-Việt vững bền.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>