• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Nguyễn Vũ Huyền Linh

    2009-12-16 16:25:44     cri
    Bạn Nguyễn Vũ Huyền Linh, huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương thân mến.

    Bức thư của bạn trong có bài dự thi Hán ngữ chúng tôi đều nhận được đầy đủ. Được biết bạn rất bận rộn với công việc làm ăn hàng ngày, hầu như không có thời gian nhàn rỗi, nhưng bạn vẫn tranh thủ thu nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, chúng tôi rất xúc động. Tuy bài làm kiểm tra của bạn không đạt loại giỏi, nhưng tinh thần học tập của bạn rất đáng để chúng tôi học tập, chúc bạn đạt nhiều gặt hái trong cuộc sống hàng ngày.

    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn thưởng thức bài thơ của bạn Trương Thị Phương, xóm Minh Hòa, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An :

    Chào mừng quốc khánh Trung Hoa

    Khắp nơi vui tiếng pháo hoa rộn ràng.

    60 năm lịch sử vẻ vang

    Trải qua gian khó khốn cùng nguy nan.

    Song ý chí vẫn vững vàng

    Đánh đuổi kẻ thù, giữ gìn giang nam.

    Tinh thần đoàn kết là vàng

    Thêm phần chí hướng soi đường lối đi.

    Khó khăn đâu có ngại chi

    Dẹp yên phiến loạn hưởng an thái bình.

    Trung Hoa nay đã chuyển mình

    Đất nước giàu mạnh thái bình yên dân.

    Thiên nhiên tạo hóa ban phần

    Cảnh sắc tươi đẹp đắm mê lòng người.

    Nắng vàng trải khắp muôn nơi

    Cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giàu.

    60 năm một chặng đường

    Biết bao gian khổ đã từng trải qua.

    Thành công nay đã được là

    Đất nước đẹp giàu không còn lạc hậu.

    Mục tiêu đề ra phấn đấu

    Thu lại thành quả làm vui lòng người.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Vũ Huyền Linh, đường DT741 số nhà 32, ô 3 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương :

    Các anh chị thân mến.

    Bước vào lối nhỏ của trang thư xanh, em xin gửi lời chào thân ái và lời thăm hỏi sức khỏe, cầu chúc gia đình các anh chị trong Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn mạnh khỏe và thành công trong các lĩnh vực đều hoàn hảo thập toàn thập mỹ.

    Chào các anh chị. Các anh chị có biết không, sau khi đi làm về, em thấy trên khung cửa sổ có một phong bì thư của quí đài gửi đến, khi mở ra em thấy đấy là bài "Dự thi Hán ngữ". Lúc đầu em còn do dự đắn đo suy nghĩ một hồi, vì nhận thấy rằng gần hai năm rồi, mà không thu nghe vì bận công việc hàng ngày đi làm. Có lúc đi sớm về khuya một mình, thật đáng tiếc, đến khi gặp tình huống bất ngờ như thế chưa biết xoay chuyển phương pháp gì, để hoàn thành bài dự thi Hán ngữ. Cuối cùng em bắt tay ngay vào làm bài, không có tư liệu hay tin tức cập nhật liên quan đến vấn đề này, đành liều một phen, vượt qua thử thách, vượt lên chính mình. Thử vận may xem thế nào, nhưng ngoài công việc, thỉnh thoảng em vẫn thường xuyên xem sách báo, tin tức cập nhật của báo Thanh niên và cũng như Học tiếng phổ thông Trung Quốc, em không bao giờ bỏ Trung văn được. Riêng thời gian học Trung văn và vui chơi giải trí thì quá ngắn ngủi, trên cơ sở thời gian làm việc quá dài.

    Cho nên bài dự thi Hán ngữ có nhiều sai sót hơn, thực tế như vậy rồi, nhưng mà hiện tại trong thư không nói hết được, em xin tạm dừng bút ở đây, hẹn thư sau em sẽ viết dài hơn về công việc của em cho các anh chị hiểu và thông cảm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>