• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Ngô Thị Khánh Linh, Nguyễn Trọng Tân

    2009-12-09 15:13:36     cri
    Các bạn thân mến, trước hết thông báo cho các bạn theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc được biết là hiện nay chúng tôi chưa ra mắt cuốn sách "Hán ngữ hàng ngày", một khi xuất bản, chúng tôi sẽ kịp thời gửi ngay cho các bạn. Trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Ngô Thị Khánh Linh, xóm 16, thôn Cao Mộc, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đầu thư, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới thầy cô cùng các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Thầy cô ạ, từ lâu em đã yêu thích đất nước Trung Hoa. Qua phim ảnh, sách báo, em cũng phần nào hiểu được con người và những truyền thống, nét đẹp văn hóa nơi đây. Hồi còn rất nhỏ em đã mê phim Trung Quốc. Từ chỗ thích xem phim, thế là em học theo một số câu nói ngắn trong phim, càng học em càng thấy thú vị. Đến một ngày, bà em mua cho em một chiếc đài nhỏ. Tình cờ khi bật lên em nghe được tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Từ lúc đó, ngày nào em cũng bật đài đúng giờ để tập nói và ghi lại lời giảng của thầy cô. Bây giờ, em đã nói được một số câu tiếng Trung, nhưng em chỉ biết đọc mà không biết viết. Em rất mong thầy cô gửi cho em sách và những bài hát đã phát trên đài để em có điều kiện học tập tốt hơn.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Trọng Tân, thôn Hạ, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang:

    Kính gửi Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Tôi tên là Nguyễn Trọng Tân, năm nay 67 tuổi.

    Thưa quí Đài cùng thầy cô Hùng Anh và Phi Yến, Từ năm 1997 đến năm 2009, đã hơn 10 năm trời, bản thân tôi đã tự theo học tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc, tập viết chữ Hán, các đợt tôi cũng được Đài gửi sách cho học tập, tôi đã hiểu được, đọc, dịch các tập sách rất dễ dàng.

    Còn kỳ này học hai mươi bài mới, không có sách theo dõi nên rất khó khăn, vậy tôi viết thư gửi đài cho tôi xin sách mới, để vừa học theo đài, vừa theo dõi sách được dễ dàng.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trương Văn Hồi, thôn Xuối Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang:

    Em chào thầy Hùng Anh, em chào cô Phi Yến.

    Mở đầu những dòng tâm sự, em kính chúc thầy cô mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc.

    Em là học sinh đã theo học tiếng Trung Quốc từ trên làn sóng Đài phát thanh do thầy cô giảng dạy cũng chưa bao lâu. Em thích nghe đài để biết được nhiều điều hay trong cuộc sống cũng như những điều mới lạ trên thế giới.

    Vì em là người thôn quê chân lấm tay bùn, em còn là học sinh hàng ngày cắp sách tới trường. Trình độ văn hóa của em còn chưa cao nên nét bút còn chưa đẹp, lời nói và từ ngữ còn câu được câu không, thầy cô đọc đừng cười em nhé.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Quỳnh Hoa, Trường trung học phổ thông Cửa Ông thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh :

    Kính gửi cô Phi Yến và thầy Hùng Anh.

    Tết nào cũng có hoa đào

    Thư nào cũng có lời chào đầu tiên.

    Đầu thư, cháu xin gửi tới tất cả mọi người lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất.

    Cháu rất hay nghe đài vào những lúc rảnh rỗi hay sau khi học xong, cháu rất thích nghe tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Cháu thấy tiết mục này rất hay và rất bổ ích, không chỉ cho riêng cháu, mà còn cho rất nhiều người đang nghe đài. Qua tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc, cháu đã học và tích lũy được rất nhiều kiến thức cho bản thân. Tuy cháu rất muốn theo học, nhưng cháu chưa có sách để học, nên vẫn gặp khó khăn trong việc đọc và viết tiếng Trung Quốc. Cháu rất hy vọng mình nhận được sách của tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc để thuận tiện cho việc học tập sau này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>