• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Phạm Thị Suốt, Lâm Văn Định

    2009-12-03 17:55:09     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời cán bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Suốt, lớp KSNT7, trường ĐHHP 171 Phan Đăng Lưu, huyện Kiến An, tỉnh Hải Phòng:

    Thầy cô kính mến!

    Đầu thư em xin chúc thầy cô cùng các cô, các chú và các anh, chị trong Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh quốc tế Trung Quốc có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc để có thể yên tâm công tác. Em xin chúc đại Gia Đình đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày một lớn mạnh cả về nội dúng phát sóng và số lượng thính giả nghe đài.

    Hiện nay, em đang là sinh viên của trường Đại học Hải Phòng. Mắc dù đây là lần đầu tiên em viết thư cho quý đài nhưng em đã là thính giả của đài từ năm 2005.

    Năm đó em học lớp 12. Trong một lần nghe đài em tình cờ bắt gặp một giọng đọc vừa ấm vừa trong và qua theo dõi em biết được đó là tiếc mục Hộp thư Ngọc Ánh của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Cũng từ thuở đó em biết đến tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc do cô Phi Yến và thầy Hồng Anh thực hiện. Sở thích học tiếng Trung của em được nuôi dưỡng từ đó. Do ở nông thôn nên em không có điều kiện học ngoại ngữ mà chỉ khi vào Đại học em mới có cơ hội tiếp xúc với các trung tâm ngoại ngữ. Để thỏa mãn ước mơ của mình, không bỏ lỡ cơ hội cũng như thời gian em đã theo học một lớp Trung văn của em còn ở mức rất khiêm tốn. Theo học ở trung tâm ngoại ngữ rồi nhưng em vẫn không ngừng theo dõi các tiết mục của Đài đặc biệt tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Qua tiết mục này em học được cách phát âm chuẩn hơn và cách sử dụng từ ngữ hợp lý...

    Nhân dịp được viết thư gửi tới quý đài em xin cảm ơn thầy cô thật nhiều. Cảm ơn thầy cô đã mang lại cho em cũng như bao thính giả khác niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm đam mê. Thực sự đây là niềm đam mê của em thầy cô ạ! Các bạn cùng phòng thường gọi em là ngộ tiếng Trung nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Qua học tiếng Trung đã giúp em tìm hiểu được về con người, cách sinh hoạt, ẩm thực và văn hóa Trung Hoa. Càng hiểu thì em càng yêu thích nền văn hóa và khâm phục những thành tựu khoa học kinh tế của đất nước Trung Quốc.

    Mời cán bạn xem tiếp bức thư của bạn Lâm Văn Định, Xóm 2, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

    Thầy cô phương xa kính mến!

    Lời đầu thư em xin được gửi tới thầy cô, cùng các cô chú, anh chị trong ban Việt ngữ lời chúc sức khỏe, bình an, gia đình hành phúc.

    Thầy cô ạ! Biết nói và viết được tiếng Hoa là niềm mơ ước bấy lâu nay của em vì vậy mà em đã chăm chỉ học cùng thầy cô từ những bài đầu. Thầy cô ạ! Khi màn đêm buông xuống là lúc em lại bật chiếc đài nhỏ bé của mình lên để đón nghe các chương trình của ban đài. Mảnh vườn kiến thức nhỏ bé, nhưng đã cập nhật đầy đủ và nhanh nhất những thông tin trên toàn thế giới, góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết của khán thính giả Việt Nam. Có thể nói rằng ban Việt ngữ là người bạn tinh thần thân thiết nhất của em cũng như của thính giả Việt Nam. Các tiết mục của đài ngày càng có nhiều đổi mới, với nội dung ngày càng phong phú, đặc biệt là tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đã có nhiều đổi mới, cùng với giọng đọc tuyền cảm của thầy cô đã giúp người học nhanh nắm được những kiến thức cơ bản. Hơn nữa từ ngày 5/5/2008 thầy cô mở thêm tiết mục "Hán ngữ hàng ngày" với những đoạn hội thọai hàng ngày rất cơ bản, nên có thể giúp người học áp dụng được ngay vào cuộc sống hàng ngày.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>