• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Thân Văn Thời, Nghiêm Minh Đức

    2009-11-26 15:36:40     cri
    Mời cán bạn xem bức thư của bạn Thân Văn Thời, lớp 10A, KHTN trường THPT Lạng Giang, số 2, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang:

    Kính gửi thầy Hùng Anh, cô Phi Yến!

    Thầy cô kính mến!

    Cũng đã lâu rồi em chưa viết thư thăm hỏi thầy cô, rất mong thầy cô hết sức thông cảm và thứ lỗi cho em. Cũng chỉ vì dạo này việc học ở trường rất bận nên việc liên hệ giữa em với thầy cô có phần sao nhãng. Hồi sáng em vừa xem lic̣h, vậy đã là 18/11 rồi, nhanh thật, thế là sắp đến 20-11, ngày dành để tôn vinh các thầy cô giáo trên đất nước Việt Nam thân yêu của em. Nhưng với em, em còn dành ngày này để nhớ, để tri ân đến thầy cô – những thầy cô giáo hết sức đặc biệt của em và của các bạn, thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cũng như các học trò của thầy cô!

    Thầy cô ơi!

    Mùa đông Bắc Kinh dạo này có tuyết rơi chưa ạ, chắc là trời rét lắm phải không ạ? Không biết thầy cô có được mạnh khỏe, công tác thuận lợi, gia đình có được thuận hòa yên ấm, cuộc sống có điều gì khiến thầy cô băn khoăn? Trò mong là mọi sự đều suôn sẻ, tốt đẹp với thầy cô. Giờ này, thầy cô đang làm gì ạ? Giáo án buổi mai lên sống chắc đã được thầy cô hoàn tất. Thầy cô ạ, trời rét thế nên thầy cô hãy cố giữ ấm và đừng làm việc khuya quá nhe! Thầy cô mà ốm hay mệt mỏi thì giọng lên sống không còn được như ngày thường đâu, đến bức đó thì em và các bạn thính giả sẽ lo lắng lắm đó.

    Nhân ngày 20-11, trò xin kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, deo dải, luôn luôn vui tươi yêu đời, gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc, gia đình hạnh phúc, mãi là thầy cô gắn bố với thính giả CRI, luôn năng động sáng tạo để đưa Hán ngữ và nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ đến với Việt Nam.

    Mùa đông đã đến trên quê hương em nhưng em luôn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường khi mỗi tối bên chiếc đài nhỏ lại vong lên tiếng nói êm ái thân thuộc của thầy cô và các cô chú. Đó là nhờ sức mạnh của hơi ấm con người đã vượt qua mọi không gian địa lý để cùng gặp gỡ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>