Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.
Kính thưa thầy cô, đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho chương trình đấy thầy cô ạ! Vậy nên cháu có cảm giác cháu hỏi run và làm cho lá thư này lủng củng, mong thầy cô hết sức thông cảm và mở rộng vòng tay đón nhận một học sinh như cháu có được không ạ?
Đầu thư cho phép cháu gửi những lời chào, lời chúc từ mảnh đất "Việt Nam" cũng như từ xứ sở "đất Mường" yêu quý của cháu đến thầy cô, các biên tập viên, người thực hiện chương trình và các bạn Trung Quốc và các thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc một lời chào lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hành phúc, chúc cho chương trình ngày càng phát triển tốt đẹp và được nhiều người biết đến.
Qua đài cháu được biết Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có tổ chức dạy tiếng phổ thông Trung Quốc cho học sinh thíng giả đúng không ạ? Theo cháu được biết chương trình là một cầu nối gắn bố chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc, giúp chúng ta có thể chao đổi nền văn hóa giữa hai nước. Cháu nắm bắt về lịch sử của Trung Quốc rõ ràng hơn và chương trình rất bổ ích cho lứa tuổi tụi cháu. Nên hôm nay cháu ngồi đây trên mảnh đất tươi đẹp và thơ mọng này, cháu viết những suy nghĩ của mình lên trang vở quên thuộc để viết thành một lá thư gửi cho thầy cô và cháu mong rằng qua lá thư này hôm nay cháu có thể trở thành một học sinh chính thức của thày cô. Không biết liệu rằng ước mong của cháu có được thầy cô đáp ứng hay không nữa.
Mời cán bạn xem tiếp bức thư của bạn Bùi Công Tiến, lớp 12 A6, trường trung học phổ thông An Lão, tỉnh Hải Phòng:
Chị Phi Yên và anh Hồng Anh thân mến!
Đầu thư cho em gửi lời chúc sức khỏe tới anh chị. Chúc anh chị luôn manh khỏe để lúc nào cũng hoàn thành tốt chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc. Anh chị biết không, hôm nay, em vô cùng sung sướng khi mà em nghe được chương trình dạy tiếng Trung của anh chị trên đài phát thanh. Ngày trước em không hay nghe đài và đến tận hôm nọ, khi mà em ngủ bên nhà anh vô tình em mở đài và thấy chương trình này, trong lòng em rạo rực một niềm vui không sao kể xiết. Em là một người rất thích học tiếng Trung bởi từ nhỏ em đã rất me câu đối viết bằng chữ Hán, rồi lại còn cả các biển hiệu, nhãn mác cữa chứ. Đến 31,5,2005 em mới có dịp được đi học tiếng Trung mà em học cách xa nhà tới cả trục cây số. Lắm lúc học tới, mãi muộn mới về, bố, mẹ bảo thôi con ạ, đợi qua lớp 12 này đi rồi con học tiếp. Bằng lòng hay say, đam mê môn này mà em đã quyết định theo nó và cùng nó thi vào trường ngoại ngữ. Chính vì lí đó mà hôm nay em đã viết lá thư này trước là để hỏi thăm sức khỏe anh chị và thông qua anh chị em muốn nhờ chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc giúp cho em có thể kết bạn cùng với những người yêu môn ngoại ngữ này, để cho em có dịp được giao lưu học hỏi cùng chia sẻ và học các bài học của anh chị, giúp cho em có thêm kiến thức đề vững, bước vào kỳ thi sắp tới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |