• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Nguyễn Thị Huế, Bùi Văn Minh

    2009-11-12 16:17:15     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời cán bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Huế, tổ 2, khu 9, thôn Thanh Sơn, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh:

    Thầy cô Hùng Anh, Phi Yến!

    Lời đầu thư, như thường lệ em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô cùng gia đình. Chúc ngôi nhà CRI luôn vui vẻ, công tác tốt.

    Em là Huế, một thính giả thường xuyên nghe đài CRI và là học sinh qua đài của thầy cô. Mặc dù nghe đài đã lâu và học tiếng Trung qua chương trình nhưng đây mới là lần thứ 2 em viết thư đến tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc.

    Đã từ lâu em rất thích đất nước và con người Trung Quốc vì thế học trên đài là điều tiện lợi và thu vị nhất với em. Em rất thích viết chữ Trung Quốc nhưng không biết các bộ(chữ Trung Quốc có bộ ghép với nhau), nên em viết rồi lại quên, chỉ nhìn chữ thì có thể đọc thôi. Em không biết viết họ tên mình bằng chữ Trung Quốc.

    Khi nghe đài CRI em và các bạn không chỉ được hiểu biết thêm kiến thức mà còn là nơi để chia sẻ, kết bạn, giúp nhau học tập,... Em mong quý đài có thêm nhiều tiết mục mới, hấp đẫn và thời gian phát dài hơn.

    Hàng ngày có rất nhiều thư gửi đến nên thầy cô cũng bận lắm và còn chuẩn bị bài giảng cho thật hay nữa chứ. Em mong mỗi lá thư sẽ đem lại niềm vui cho thầy cô bớt căng thẳng.

    Mời cán bạn xem tiếp bức thư của bạn Bùi Văn Minh, đội I, xóm Ngheo, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình:

    Thầy cô kính mến!

    Lối nhỏ vào thư cũng như bao bạn khác, lời đầu thư là lời chúc sức khỏe của em gửi tới thầy cô có một sức khỏe tốt và công tác tốt, em chúc các anh chị trang ban tổ chức, đài phát thanh ban tiếng Việt Nam luôn luôn đoàn kết để phát những thông tin xa hơn.

    Thầy cô ạ, em là một thính giả của đài cũng khá lâu rồi, nhưng em chưa có dịp để viết thư cho thầy cô, hôm nay em vừa nghe xong tiết mục dạy tiếng phổ thông Trung Quốc em tự hỏi mình: Sao thầy cô dạy có một ít thời gian thế nhỉ, giá mà thời gian kéo dài tí nữa thì tốt biết mấy! Em liền cầm câu bút và trang giấy trắng để tâm sự cùng thầy cô.

    Thầy cô ơi! Em muốn gửi mấy vần thơ do em tự làm xem có hay không thầy cô nhé.

    Lúc nào em cũng yêu thầy

    Yêu cô yêu bạn yêu người Trung Hoa

    Yêu đài phát sóng cho ta

    Có thày cô giáo dạy ta nên người

    Bây giờ em rất yêu đời

    Học được tiếng bạn nói lời giao lưu

    Bạn bè giao hữu thân nhau

    Du học nước bạn nơi đâu cũng là nhà

    Bây giờ viết được tiếng Hoa

    Như tình hữu nghị anh em một nhà

    Thầy cô cho em xin lỗi về mấy vần thơ này nhé, bởi vì em lại sưng là "ta", nếu không sưng thế thì nó không theo vần, thầy cô hãy thông cảm cho em với nhé.

    Thầy cô ơi, em cũng hay đọc truyện "Hồng Lâu Mộng", đó là một danh tác cổ điển được nhiều bạn khán, thính giả đón đọc, ngoài ra còn truyện "Thủy Hử", "Tây Du Ký", còn nhiều truyện khác nữa em cũng thích, em rất ham đọc sách truyện nhưng em thích nhất vẫn là thầy cô đã dạy tiếng Trung cho em và các bạn nghe đài, cuối cùng em xin dừng bút, tại đây em hy vọng đài ngày một rộng hơn, xa hơn đến những nơi xa nhất để họ có thể nghe đón được tiếng nói của thầy cô.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>