Mời cán bạn xem tiếp bức thư của bạn Quang Đạt, xóm Hạc Linh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An:
Chào cô Phi Yến và Thầy Hùng Anh kính mến!
Em là Quang Đạt ở Nghệ An. Em là thính giả quan thuộc của Đài CRI. Em nghe đài kể ra đến nay cũng đã 4 năm, tuy chưa được lâu nhưng đó cũng là 1 khoảng thời gian khá đẹp đối với em. Ngày đầu được biết đến đài CRI em đang còn khá nhỏ, lúc đó chỉ mới học lớp 5. Em nghe trên đài có dạy cái gì đó mà em không hiểu được. Khi lớn hơn một chúc em bắt đầu biết được đó là tiết mục dạy tiếng Trung Quốc do đài phát, lúc đó em cũng chưa thực sự thích tiếng Trung Quốc lắm. Đúng là càng lớn càng khôn dẫn em càng ngày càng thích chữ Trung Quốc. Em thấy chữ Trung Quốc viết rất có hồn, càng viết càng thấy mình có khiếu học tiếng phổ thông Trung Quốc. Kể từ lúc bắt đầu học cho đến nay em cũng đã theo học được khoảng 3 năm rồi.
Nay cũng gần đến Tết Nguyên Đán năm 2010 rồi. Thế là lại một năm nữa đã trôi qua năm mới lại đến. Từ đất nước Việt Nam xa xôi em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong đại gia đình CRI nói chung và ban Việt ngữ nói riêng. Chúc thầy cô anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn là cầu nối hữu nghị giữa các thính giả với đất nước Trung Hoa tươi đẹp.
1 2