• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phan Thị Thái và bạn Nguyễn Thị Thoan

    2009-10-09 20:02:26     cri
    Các bạn thân mến, đầu xuân nhất là vào dịp Thanh Minh, cả thành phố Bắc Kinh đều nhộn nhịp hẳn lên, nhà nhà tổ chức đi tảo mộ, tưởng nhớ những người đã khuất.

    Trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Phan Thị Thái, đội 16, thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam :

    Chị Phi Yến và anh Hùng Anh thân mến.

    Thật may mắn và vui mừng khi nhận được thư của anh chị trong không khí rạo rực đón Xuân này.

    Dù chưa có dịp được đến thăm Trung Quốc, nhưng em đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, non nước nơi đây qua các bộ phim và phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thông qua Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, em hiểu thêm về văn hóa và các mặt của con người và Đất nước Trung Quốc láng giềng. Hiện nay em là sinh viên, vì đang công tác tại Đài phát thanh của Nhà trường, nên em lại thêm đam mê và hay theo dõi các Chương trình của Quí Đài.

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Chu Thị Hằng, xóm Rùa, khu Trung, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương :

    Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Lời đầu thư và cũng là để đưa tiễn cánh thư đi, em xin chúc thầy cô cùng toàn thể các cô chú, anh chị em Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe, thành đạt, may mắn và hạnh phúc.

    Thầy cô biết không ? Vì công việc bận rộn nên em lâu lắm rồi không biên thư cho Đài để hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của thầy cô dạo này có bận lắm không ? Có gì đổi mới trong năm nay không ?

    Qua đây em muốn nhờ thầy cô giúp một việc, quả thật em nghe đài đã lâu, mong muốn tìm hiểu tập tục, tập quán, văn hóa của đất nước và con người Trung Quốc. Em lại muốn học tiếng Trung Quốc để có thể giao tiếp bằng tiếng Trung, nhưng đến thời điểm này em mới được thầy cô gửi cho hai cuốn sách "Câu nói thường dùng" tập 2 và "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" từ bài thứ 11 đến bài thứ 20, Thầy cô có biết em viết lá thư ấy từ khi nào không ? Cách đây mấy năm rồi nay em mới nhận được hồi âm của thầy cô. Em chờ đợi rồi cũng được trả lời của thầy cô. Niềm vui được nhân lên, nhưng em vẫn còn thiếu các tài liệu khác. Qua cây bút cùng trang giấy nhỏ thầy cô có thể hiểu được điều mong muốn của em là được thầy cô gửi tiếp cho em những cuốn tài liệu mà em còn thiếu được không thầy cô. Học qua Đài không được trực tiếp nói ra để được thầy cô chỉnh sửa lỗi sai đã khó, lại không có tài liệu lại càng khó hơn cho việc học của em. Nay em viết thư này tha thiết mong thầy cô giúp đỡ.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thị Thoan, thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình :

    Anh chị Hùng Anh, Phi Yến thân mến.

    Em là một "Fan ruột" của văn hóa Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ em được biết đôi chút về Trung Quốc qua những bộ phim cổ trang thời Đường, thời Mãn Thanh... Em rất thích trang phục của người Trung Quốc, sự lịch thiệp nho nhã của những tiểu thư, công tử, những nét chữ Hán thanh tao, uốn lượn. Em rất thích văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là chữ viết. Em là người Việt Nam, em đương nhiên là yêu văn hóa, phong tục và đất nước mình. Nhưng yêu thêm văn hóa Trung Quốc thì đâu quá tham lam phải không anh chị. Em muốn học hỏi thêm cái hay cái đẹp của nước bạn để tô điểm thêm văn hóa nước mình, em nghĩ điều đó chẳng có gì sai trái cả. Nhưng ước mơ của em quá xa vời khi trên thực tế thì điều kiện không cho phép. Thật may lớp em cũng có một bạn cũng có cùng sở thích như em – Thích chữ Trung Quốc, bạn mách em là học tiếng Trung trên đài. Em muốn chia sẻ với Chương trình và rất mong được sự ủng hộ và giúp đỡ của chương trình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>