• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Lan

    2009-10-09 20:01:59     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Lan, xóm Đoàn Kết, đội 7, thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Đầu thư em chúc thầy cô và cô chú trong Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt, chúc đại gia đình bạn nghe đài có thêm nhiều thành viên hơn.

    Thưa thầy cô kính mến. Ai trong đời cũng có ước mơ, từ trẻ thơ đến cụ già đã tóc bạc lưng còng, từ kiếp nghèo nàn đến người sống trong giàu sang nhung gấm, tất cả đều có ước mơ và khao khát riêng trong cuộc đời mình. Là một con người bình thường, em cũng có những ước mơ cháy bỏng của riêng mình. Những ước mơ được tích tụ từ những đam mê đã có từ rất lâu trong lòng em và có lẽ nó sẽ theo suốt cuộc đời em – Cuộc đời của người cầm bút trên hành trình kiếm tìm chân lý của đời mình, đó là được ngồi bên sông Trường Giang ngắm dòng nước êm đềm trôi, đó là một lần được đứng nơi cao nhất của Hoàng Sơn, ngắm nhìn viễn cảnh và cảm xúc đăng ngôi. Nhưng khao khát của em đối với những người ngồi trong nhà cao phòng kính, thì chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi, không đáng được gọi là ước mơ vì bản thân họ sang giàu,bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện được điều đó một cách dễ dàng. Còn đối với em, nó lớn lao vô cùng, nó giống như đích đến của cả một thời kỳ phấn đấu, của cả một cuộc đời mơ mộng khát khao. Em yêu đất nước Trung Quốc vô cùng, em coi đó như mảnh đất, như quê hương thứ hai em tôn kính trong đời mình, mặc dù em chưa bao giờ đặt chân tới đó. Em từ nhỏ đã say mê thơ văn nghệ thuật như chính tâm hồn mình. Từ ngày em tiếp cận với văn hóa Trung Hoa, em mới thực sự hiểu một cách sâu sắc về thơ văn nghệ thuật, những nét truyền thống văn hóa lâu đời và cổ xưa về dân tộc Trung Hoa, nó thấm đậm và khắc tạc vào lòng em như những vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần túy và thanh sạch của thiên nhiên trong thơ Lý Bạch, những khắc khoải vạn kiếp, những day dứt không nguôi về kiếp người đau khổ dưới bản án thời đại của thơ Đỗ Phủ, những cảm xúc thoáng từa tựa làn gió nhẹ trong cõi tiên bồng của thơ Bạch Cư Dị.v.v... Em yêu Hoàng Sơn sừng sững như sự vững mạnh ngàn đời của Trung Hoa, em yêu Trường Giang dù binh đao loạn lạc, dù thái bình thịnh trị cũng vẫn êm đềm như lòng tao nhân mặc khách, em yêu Vạn lý Trường Thành được đắp bồi bằng sức lao động của muôn dân, Tử Cấm Thành vàng son bất diệt, nguy nga lộng lẫy. Tất cả toát lên vẻ đẹp riêng tư của nó, vẻ đẹp của bao thăng trầm lịch sử, của ngàn đời anh hùng quyết thác vì giang sơn... Nghệ thuật Trung Hoa thuần túy giống như sợi chỉ ngàn sắc thêu dệt nên bức tranh lụa bất hủ trong lòng người. Có lúc, em ước mơ trở thành Nhà nghiên cứu văn hóa cổ học Trung Hoa. Nhưng bây giờ, khi đã lớn em đã ý thức về đời mình và hoàn cảnh cuộc sống của mình nhiều hơn, em đã có sự thay đổi về ước mơ của mình.

    Con người không thiếu những lúc tuyệt vọng về ước mơ, không thiếu những lúc hận đời nhụt chí về giấc mộng không thành. Em sẽ không thể, bên cạnh khao khát được đến Trung Quốc, em còn ước mơ trở thành giảng viên tiếng Hoa của Trường đại học. Mặc dù em đã mười lăm năm không biết đến tiếng Trung từ thuở lọt lòng đến giờ. Em đã quyết tâm từ nay trở đi, từ lúc cầm bút viết dòng này về sau, em sẽ cố gắng nỗ lực học để thành thạo tiếng Trung, đạt được ước mơ của mình. Trước đây, em thấy kiến thức về Trung Quốc của em chỉ như hạt cát trong bể cát hằng hà vô tận. Em ví những ước mơ của mình như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời kia, đêm đêm vẫn hiện ra chỉ tạo cho em cảm giác bâng khuâng, như không bao giờ có thể với tới được. Bầu trời thăm thẳm bao la, ước mơ trong em như một chấm nhỏ giữa biển cả khôn lường. Giờ đây, em sẽ nỗ lực để biến chấm nhỏ ấy lớn dần lên, bao trùm đời em.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>