• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Hồng Cậy và bạn Mộng Kim Anh

    2009-10-09 20:00:10     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Hồng Cậy, Kho bạc nhà nước huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến rất đỗi kính mến của em.

    Năm cũ qua đi, năm mới đã tới. Xuân cũng sắp về, hoa đào lại nở rộ. Trong những ngày cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa đang rạo rực chuẩn bị đón xuân đón tết cổ truyền. Nhân dịp này em xin kính chúc thầy cô cùng toàn thể các cô chú các bác các anh chị em trong Ban Việt ngữ nói riêng cũng như trong Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc nói chung sang năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, thầy cô có thêm nhiều học trò mới, Đài có nhiều thính giả mới.

    Thầy cô kính mến, một năm đã trôi qua, thầy cô đã tận tình giảng dạy cho em, cho những thính giả Việt Nam phần 1 tập 2 "Những câu nói thường dùng" rồi. Qua các bài học ấy, sự hiểu biết của em cứ tăng dần theo thời gian, tăng dần theo bài giảng. Càng học em càng thấy hứng khởi càng thấy say mê. Em chỉ mong sao được thầy cô giảng nhiều hơn nữa. Biết ơn thầy cô rất nhiều, xong từ nơi xa xôi để không phụ công thầy cô giảng dạy, em sẽ phấn đấu học tập chăm chỉ để một ngày nào đó em viết được thư cho thầy cô bằng chính ngôn ngữ mà thầy cô đã dạy cho em. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô, cám ơn Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc một năm qua đã đem đến cho em, cho toàn thể thính giả Việt Nam nhiều tin tức thời sự nóng bỏng kịp thời, nhiều vui tươi cho cuộc sống, nhiều kiến thức cho cuộc đời.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Mộng Kim Anh, số nhà 65, ngách 88, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến thân mến.

    Em là Kim Anh, một trong những thính giả ưa thích chuyên mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", và em muốn được tìm hiểu sâu hơn để có thể đọc và viết một số câu tiếng Trung đơn giản. Do đó, em viết thư này mong thầy cô có thể gửi tặng em một cuốn sách Học tiếng Phổ thông Trung Quốc được không ạ ?

    Em mong chuyên mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" sẽ dạy thêm nhiều bài hát tiếng Trung, vì em rất thích nghe nhạc. Đồng thời, em cũng rất muốn Chương trình xen kẽ các bài hát tiếng Trung vào mỗi giờ giải lao của các chuyên mục khác. Như vậy sẽ khiến người nghe hứng thú hơn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>