• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Dương Đức Tuyết, Mai Thị Hồng Nhung

    2009-10-09 19:59:43     cri
    Hùng Anh xin thay mặt chị Phi Yến và Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc kính chào bạn Dương Đức Tuyết và các bạn thính giả Việt Nam khác, Hùng Anh rất cảm động đọc bức thư của bạn viết cho chúng tôi, bởi vì do nhiều nguyên nhân chúng tôi thực sự chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các bạn thính giả, mặc dù như vậy, nhưng các bạn ví dụ như bạn Dương Đức Tuyết và nhiều bạn khác vẫn trước sau như một theo dõi Chương trình và còn nêu những ý kiến xây dựng quí báu cho chúng tôi. Nếu nói Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc có tầm cỡ thế giới, là bởi vì chúng tôi có được đội ngũ đông đảo thính giả Việt Nam có tấm lòng nhiệt tình và bao dung, xin chân thành cảm ơn các bạn.

    Ba ý kiến của bạn Dương Đức Tuyết rất hay, Chương trình dạy bài hát Trung Quốc của chúng tôi không định kỳ, chứ không phải chúng tôi bỏ nội dung dạy hát, mong các bạn sau này tiếp tục theo dõi Chương trình dạy bài hát Trung Quốc. Ý kiến thứ hai của bạn rất hay, chúng tôi sẽ thương lượng để soạn giáo án càng phù hợp hơn cho các bạn theo học.

    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Dương Đức Tuyết, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình :

    Kính chào thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Tối 20 tháng 12 năm 2008 được nghe thầy Hùng Anh đọc bức thư của tôi trên Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, một Đài lớn của thế giới, đại diện cho nước Trung Quốc vĩ đại, tôi rất cảm động. Cảm động ở chỗ thầy cô không bỏ xót một yêu cầu của ai, thể hiện sự tôn trọng bạn đọc rất cao. Xin chân thành cảm ơn thầy cô. Hôm nay tôi viết tiếp bức thư này giãi bày với thầy cô như sau :

    Thứ nhất : Từ khi thầy cô bỏ dạy Bài hát tiếng Trung Quốc, tôi cảm thấy thật là hẫng hụt. Vì nhiều bài hát Trung Quốc rất hay, vừa hát lại vừa hiểu thêm tiếng Trung Quốc. Có thể nói một công đôi việc. Theo tôi nghĩ chỉ có những người yêu nghề như thầy cô mới có sáng tạo như vậy. Những bài hát thầy cô dạy tôi thuộc làu, thỉnh thoảng vẫn hát cho yêu đời. Mong thầy cô nối lại Chương trình này.

    Thứ Hai : Cuối Chương trình dạy Hán ngữ thầy cô có dành mấy phút giới thiệu Nền văn hóa Trung Quốc rất hay. Mong thầy cô giới thiệu Nền văn hóa Trung Quốc qua chữ Hán.

    Thứ ba : Thiết tha mong thầy cô dạy bài hát "Đó chính là con" và dạy lại bài hát "Mãi mãi là bạn bè"

    Cuối cùng một lần nữa xin cảm ơn thầy cô, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, luôn yêu đời.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Mai Thị Hồng Nhung, thôn Xuân La Đông, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Tên em là Hồng Nhung, khi viết lá thư này em chưa phải là học sinh của thầy cô. Nhưng em hy vọng khi thầy cô đọc lá thư này thầy cô sẽ nhận em là học sinh của mình. Dù thầy cô có chấp nhận em hay không? Em vẫn xin phép được gọi hai tiếng thầy cô với tấm lòng đầy sự kính trọng của mình.

    Thầy Cô biết không ? Em mắc bệnh bại liệt, đôi chân không có khả năng đi lại, gia đình lại gặp rất nhiều khó khăn. Em cũng đã làm một số nghề thủ công để phụ giúp nhà. Nhưng do sức khỏe không cho phép mà công việc cũng không ổn định, khiến em cũng phải suy nghĩ cho cuộc sống hiện tại và nhất là tương lai của mình rất nhiều khi cha già mẹ yếu không còn khả năng bao bọc mình nữa.

    Và Em đã đi đến quyết định lựa chọn học tiếng Phổ thông Trung Quốc, thầy giáo cùng chia sẻ suy nghĩ của em nhé.

    Bạn Hồng Nhung thân mến, chúng tôi sẽ lập tức gửi cho bạn hai cuốn sách tập 1 và 2 Học tiếng phổ thông Trung Quốc cho bạn qua bưu điện. Mong bạn nên tìm thêm một vài bạn cùng nói chuyện, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm.v.v...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>