• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (7/4-14/4/2016)

    2016-04-15 18:56:12     CRIonline

    1. Lái xe buýt nhiệt tình lấy xe riêng đưa nữ sinh về trường

    Ngày cuối tuần 9/4, 4 nữ sinh Học viện Y Thành Đô, Tứ Xuyên vào trung tâm thành phố chơi, đến hơn 10 giờ đêm gấp gáp quay ra bến xe buýt để về trường thì bị lỡ mất chuyến cuối của tuyến số 9, các nữ sinh đợi nửa tiếng đồng hồ nhưng không bắt được taxi, trong khi đó có một chiếc xe tuyến số 9 chuẩn bị trả xe về bến.

    Anh Bành, lái xe của chiếc xe này vốn định trả xe về bến gần đó, sau khi biết tình hình của 4 nữ sinh này, do lo ngại 4 nữ sinh này gặp nguy hiểm đêm hôm, nên sau khi trả xe buýt về bến, anh liền lấy xe riêng của mình đưa 4 nữ sinh về trường. Do thời gian đã quá muộn, các nữ sinh cũng không lưu lại phương thức liên lạc của anh lái xe. Sau đó, một trong các nữ sinh đã gửi lời nhắn trên mạng weibo bày tỏ cảm ơn anh lái xe. "Lái xe buýt tốt bụng nhất Thành Đô, bọn em có thể găp được người lái xe tốt như anh thật là may mắn, xin cảm ơn anh"

    2. Ông cụ tuổi 70 và bạn đời tự lái xe du lịch cả nước – câu chuyện lãng mạn có thể viết thành sách

    Cặp vợ chồng hai cụ La Đạo Nho 75 tuổi và Khương Mai Nhã 68 tuổi sau khi về hưu đã bắt đầu tự lái xe đi du lịch. Với một chiếc xe nhỏ cùng người bạn đời đi cùng, sau 3 năm, hai cụ đã đi khắp 31 thành phố, tỉnh, khu tự trị trên cả nước Trung Quốc. Hai cụ lưu giữ lại từng chiếc vé ở các điểm tham quan, bãi đỗ xe, vé cầu đường, v.v.; Hai cụ còn lấy những chuyến du lịch đã trải qua ở tuổi "thất thập cổ lai hy" viết thành một cuốn sách 350 nghìn chữ.

    3. Cuốn sách được hoan nghênh nhất thế giới, bạn có không? Hãy giơ tay!

    Ngày 13/4, người phụ trách kỷ lục thế giới Guiness chính thức xác nhận "Từ điển Tân Hoa" là cuốn "từ điển được hoan nghênh nhất thế giới" và "bán chạy nhất thế giới". Tính đến thời gian tính toán thống kê hai kỷ lục thế giới (ngày 28/7/2015), lượng phát hành của cuốn sách này trên thế giới đạt 567 triệu cuốn.

    4. Bãi biển hồng hoang sơ trên đảo Pulau Komodo, Indonesia trở thành "chốn bồng lai tiên cảnh" của Đông Nam Á

    Đảo Pulau Komodo cách đảo Bali 200 hải lý về phía đông, không những có thế giới dưới biển tuyệt đẹp, mà còn có bãi biển hồng hoang sơ hiếm thấy nhất thế giới.

    Đảo Pulau Komodo là hòn đảo phía tây tỉnh Nusa Tenggara Timur, dân cư thưa thớt. Ở đây không những du khách vắng vẻ, đến người Indonesia bản địa cũng hiếm gặp. Nghệ thuật điêu luyện của thiên nhiên đã khắc lên một hòn ngọc của Đông Nam Á trên hòn đảo Pulau Komodo. Nhìn từ xa đến gần, nước biển trông như hòa trộn lần lượt trong các màu đen, xanh rêu, xanh ngọc, bọt biển trắng xóa từng đợt vỗ bờ, sau khi rút xuống đã để lộ trên bờ cát một màu hồng tươi đẹp, cát sỏi cực kỳ mềm mịn, dẫm trên bờ cát có thể khiến người ta cảm thấy toàn thân thả lỏng. Điều gì đã làm lòng người nhớ đến bãi biển mộng mơ này? Đó chính là rạn san hô hồng – quốc bảo của Indonesia. Lượng lớn san hô hồng dưới đáy biển sau khi bị nước biển đánh tan biến thành những hạt nhỏ và sau khi hòa trộn với những hạt cát trắng mịn trên bờ liền tạo thành một bờ cát hồng lãng mạn nhất. Sở dĩ bảo lưu được vẻ đẹp nguyên sinh là vì ở đây chưa từng bị khai thác một cách quá mức, hàng năm du khách đến du lịch rất ít.

    5. Hai công nhân nhặt được 350 nghìn đô-la Mỹ trả lại cho hai du khách nước ngoài

    Ngày 8/4, hai công nhân thi công ở sân bay Bạch Vân, Quảng Châu Bành Hiếu Lương và Hồ Quốc Huy nhặt được một túi xách tay màu trắng ngoài cửa số A9 của nhà ga, sau khi đợi một thời gian không thấy người đến lấy lại, hai người quyết định mở túi ra xem có cách liên hệ nào không, sau khi mở ra thì phát hiện trong túi toàn là những cọc tiền đô-la Mỹ. Hai người lập tức quyết định giao số tiền cho Phòng Cảnh vụ sân bay Bạch Vân, sau khi kiểm kê, trong túi xách có 356 nghìn đô-la Mỹ, khoảng 2,3 triệu Nhân dân tệ. Sau đó, 3 du khách Ê-ti-ô-pi-a đến báo án, nói rằng đã bị mất một khoản tiền lớn của công ty. Sau khi nhìn thấy chiếc túi xách họ bị mất, hai tay nâng khoản tiền lớn đã mất đi có lại, họ liền quỳ xuống bày tỏ cảm ơn hai người công nhân. Hãy tán thưởng cho lòng tốt không tham nhặt của rơi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>