Cách đây hơn 60 năm vào năm 1950, Hội Liên hữu Phật tử thế giới do các nhân sĩ nổi tiếng Phật giáo thế giới đến từ 27 nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ tuyên bố thành lập với tôn chỉ là thúc đẩy thống nhất, đoàn kết và quan hệ anh em giữa giới Phật giáo và Phật tử, hoằng dương giáo nghĩa Phật pháp, giữ gìn hòa bình thế giới, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Sau 64 năm, đại hội lại được diễn ra tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc và đã thu được thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc. Lễ bế mạc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho tất cả đại biểu tham dự hội nghị.
Lễ bế mạc sáng nay diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tình cảm hữu nghị của giới Phật giáo. Như Ngọc cảm nhận được sự hài hòa giữa Phật giáo và các nền văn minh khác nhau, Phật tử của các nước, các châu lục bất kể da nâu, da vàng hay da trắng, bất kể ngôn ngữ khác nhau nhưng ai ai cũng cùng một chí hướng, một tâm niệm tôn vinh tinh thần nhân ái, cống hiến từ bi hỷ xả, loại bỏ tham, sân, si, cầu mong con người được sống bình an, thế giới hòa bình, tổ quốc phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Tất cả đại biểu tham dự hội nghị đều hết lời ca ngợi Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là Chính quyền và nhân dân thành phố Bảo Kê đã tạo mọi điều kiện để hội nghị diễn ra suôn sẻ, ca ngợi ban tổ chức sắp xếp một hội nghị khoa học, chu đáo, an toàn, trật tự, ca ngợi thành phố Bảo Kê, cổ kính, văn minh, có bề dày lịch sử và giàu tính nhân văn, còn rất nhiều lời ca ngợi dành cho Trung Quốc và thành phố Bảo Kê mà Như Ngọc không thể liệt kê đầy đủ, chỉ có thể dùng hai chữ "tuyệt vời" để khái quát. Hội nghị đã kết thúc nhưng tinh thần của hội nghị với chủ đề "Phật giáo và công ích từ thiện" sẽ tiếp tục được tôn vinh, tinh thần từ bi hỷ xả của Phật Đà sẽ tiếp tục dẫn dắt Phật tử toàn thế giới đóng góp sức mình để xây dựng một xã hội hài hòa, phồn vinh, hạnh phúc.
Tại lễ bế mạc, Như Ngọc không chỉ tận mắt chứng kiến sự chan hòa, bao dung giữa các cao tăng đại đức và nhân sĩ Phật giáo mà còn cảm nhận được tình hữu nghị, thân ái giữa các tín đồ Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam. Nhìn các bà, các chị, các em đã quy y Tam Bảo của Trung Quốc trong màu áo nâu sồng giống như các bà các chị các em quy y Tam Bảo của Việt Nam tham dự lễ bế mạc đại hội hôm nay, Như Ngọc cảm thấy sao mà thân thương, gần gũi là vậy.
