• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đến với Bảo Kê, đến với thánh địa Phật giáo chùa Pháp Môn

    2014-10-14 18:15:07     cri

    Các bạn thân mến, tháng Mười có thể nói là tháng đẹp nhất của Trung Quốc, vì đây là tháng nhân dân Trung Quốc vui mừng đón chào Ngày Quốc khánh của mình, cũng là tháng thu hoạch mùa màng bội thu của Trung Quốc. Tiếp theo không khí đón mừng Quốc khánh tưng bừng này, Hội nghị Liên lạc tín đồ Phật giáo thế giới lần thứ 27 sẽ diễn ra tại Thiểm Tây, mảnh đất cố đô cổ kính của Trung Quốc vào ngày 16 tháng 10. Như Ngọc vinh dự được tham gia đưa tin về hội nghị lần này, trong những ngày tới, Như Ngọc sẽ có dịp được tiếp xúc và phỏng vấn các pháp sư hòa thượng nổi tiếng trong giới Phật giáo thế giới, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, Như Ngọc sẽ kể lại với các bạn những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi này.

    Trưa 14 tháng 10, máy bay đưa đoàn nhà báo chúng tôi từ từ hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, bầu trời Hàm Dương nắng vàng rực rỡ, quang cảnh sân bay cũng như rộn ràng náo nhiệt hơn bởi các đoàn khách trong nước và quốc tế cùng nhau đổ về Thiểm Tây tham dự Hội nghị Liên lạc tín đồ Phật giáo thế giới lần thứ 27. Các tình nguyện viên dương cao băng rôn biểu ngữ chào mừng khách quý trong nước và nước ngoài đến tham dự hội nghị. Hai bên đường phố chăng đèn kết hoa rực rỡ, băng rôn khẩu hiệu đón chào hội nghị Phật giáo phấp phới bay trong gió.

    Hội nghị năm nay diễn ra tại chùa Pháp Môn, một địa danh rất nổi tiếng của giới Phật giáo thế giới, được coi là một trong bốn thánh địa Phật giáo của Trung Quốc.

    Chùa Pháp Môn nằm ở thị trấn Pháp Môn huyện Phù Phong phía Tây đồng bằng Quan Trung tỉnh Thiểm Tây. Đây là trạm truyền công văn Long Vĩ nằm trên đoạn phía Tây của con đường tơ lụa cổ. Là con đường tất yếu để đi ra bên ngoài Tây Vực và đất Ba Thục(nay là Tứ Xuyên)cũng là con đường chiến lược quan trọng tuyến đường phía Bắc Thiểm Tây trên con đường tơ lụa, là vành đai cốt lõi của 4 triều đại văn hóa cực thịnh Chu, Tần, Hán , Đường . Theo ghi chép của văn hiến Phật giáo, Chùa Pháp Môn là "Thuỷ tổ miếu tháp Quan Trung", được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 2 công nguyên, bắt đầu từ đời Đông Hán, qua đời Tây Ngụy, Bắc Chu và thịnh vượng vào đời Đường. Do cất giữ xá lợi chân thân chỉ cốt của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nổi tiếng thế giới.

    Trên con đường cao tốc sáu làn xe từ sân bay về Khách sạn Quốc tế Quân Duyệt nằm tại thành phố Bảo Kê, gần chùa Pháp Môn, từng đoàn xe lũ lượt hối hả lăn bánh trên đường. Những xe Công-ten-nơ chở đầy ô tô nguyên chiếc, chở táo đỏ, nguyên liệu nhựa, máy móc, vật tư, nông sản phẩm nối đuôi nhau vận chuyển một cách trật tự, hai bên đường là những hàng cây bạch dương cổ thụ cao ngút ngàn. Nhưng cánh đồng ngô đang kỳ thu hoạch bắp tròn căng mẩy, màu vàng óng ả báo hiệu một mùa bội thu, những hàng hồng trĩu quả đang chờ thu hoạch, những nhà kính trồng rau, cà chua, cà tím, nối đuôi nhau kéo dài về phía chân trời.

    Xe chở đoàn nhà báo chúng tôi đi qua huyện Võ Công, huyện Mi, huyện Phượng, mỗi huyện đều có một đặc sắc của mình, huyện Phượng quả thật danh bất hư truyền, được tôn vinh là một trong những huyện đẹp nhất Trung Quốc, nhà dân được xây trên sườn đồi, trên những mảnh đất nằm giữa cánh đồng nho tươi xanh trĩu quả, từng ngôi biệt thự của nông dân màu trắng nổi bật giữa màu xanh của cây và màu vàng của ngô đã thu hoạch phơi đầy sân đầy đường làng, giống như một bức tranh đầy đủ các gam màu rực rỡ, khiến 21 thành viên trong đoàn nhà báo chúng tôi trầm trồ ngợi ca: Nông thôn Trung Quốc vừa hiện đại vừa mang hơi thở của thiên nhiên và đất trời.

    Xe vào trung tâm thành phố Bảo Kê, pho tượng một chú gà vàng, biểu tượng của thành phố đang vươn cánh hiên ngang đứng sừng sững giữa thành phố như cất lên tiếng nói: "Các bạn hãy đến với Bảo Kê, thành phố có nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi bạn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>