• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiểu blog hot nhất trong tuần (17/5/2014-23/5/2014)

    2014-05-23 16:44:36     CRIonline

     1. Doge

    Doge vốn là tên gọi khác của chú chó Nhật Kabosu đáng yêu, ảnh của Doge bị các cư dân mạng ghép vào ảnh các nhân vật trông rất hài hước, những bức ảnh này được lưu truyền rộng rãi trên mạng, "Doge" thậm chí còn được dùng như một danh từ riêng, được các Đài Truyền hình như NBC Mỹ bình chọn là hiện tượng văn hoá của năm, thú vị hơn "Doge" là tiêu chí của đồng tiền ảo Dogecoin.  

    2. Ngày Người lạ Thế giới

    Ngày 20/5 là Ngày Người lạ Thế giới, bạn đã bao nhiêu lâu chưa nói chuyện với người lạ rồi? Bạn đã bao lâu chưa giúp đỡ người lạ rồi? Không biết từ bao giờ, chúng ta đã quen với việc nhốt mình trong toà "lâu đài" dày công xây dựng, thành phố càng lớn, tấm lòng nhân ái dường như lại càng nhỏ...Người lạ ở đây là những nhân viên vệ sinh, nhân viên chuyển phát nhanh, cụ ông làm ở phòng thường trực, là cảnh sát giao thông, là những người bán hàng rong trên phố, là những con người bình thường trong thành phố. Chúng ta không biết tên họ, những gì chúng ta biết chỉ là những khuôn mặt quen thuộc và sự lao động cần cù của họ. Chúng ta hãy nói một câu "cảm ơn" với họ. Nhờ có họ, cuộc sống chúng ta càng thêm tươi đẹp!

    3. Ngày tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ

    Ngày 20/5 hàng năm là Ngày tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ Trung Quốc. Ngày 10/5/1990, Bộ Y tế Trung Quốc quyết định, lấy ngày 20/5 hàng năm làm Ngày tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ, triển khải rộng rãi các hoạt động tuyên truyền và tư vấn, để tăng cường ý thức nuôi con bằng sữa mẹ của người dân, từ đó thực hiện tốt hơn công tác kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc và nuôi dưỡng con cái khỏe mạnh.

    Sáng 17/5, người dân đổ về ngõ Tam Phường Thất, thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, sau tiếng nhạc dạo đầu, 56 bà mẹ trẻ đã đồng loạt cho con bú. Kết thúc bản nhạc, các bà mẹ trẻ rút khỏi hiện trường. Trước thềm "Ngày tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ Trung Quốc 20/5", các bà mẹ trẻ này còn tiến hành tuyên truyền "chớp nhoáng" việc nuôi con bằng sữa mẹ, đề xướng xây dựng phòng cho con bú tại nơi công cộng. Đây là hoạt động cho con bú "chớp nhoáng" lần đầu tiên diễn ra tại Phúc Châu, Trung Quốc.

    4. Bà bầu nhảy múa trên quảng trường

    Vào lúc 9 giờ sáng 17/5, cuộc thi múa trên quảng trường diễn ra sôi nổi tại thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hai bà bầu trong đội múa đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, theo nhịp điệu vui nhộn của bài hát "Con trai con gái", hai bà bầu và các thành viên trong đội cùng thực hiện bài thi, động tác múa uyển chuyển, đẹp mắt. Hai bà bầu cuối cùng còn giành được huy chương bạc.

    Kết thúc bài biểu diễn, hai bà bầu trông vẫn rất khỏe khoắn. Một trong hai bà bầu tên là Hậu Lệ Mẫn, năm nay 26 tuổi, đã mang thai 7 tháng rưỡi. Chị Hậu Lệ Mẫn cho biết, bà bầu Lưu Vân bằng tuổi chị, cũng đã mang thai 7 tháng. Hai chị đều là người dẫn dắt đoàn múa Ái Thượng. Chị nói: "Hàng tuần, chúng tôi đều tập 3 đến 4 lần, mỗi lần tập một tiếng rưỡi, chúng tôi tập luyện phù hợp sức khoẻ của mình. Khi khám siêu âm, bác sỹ cho biết baby rất khỏe mạnh".

    Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cách làm này không tốt cho thai nhi. Bạn thấy thế nào?  

    5. Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi!

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã sắp đến Tết Đoan Ngọ hàng năm, cứ gần đến ngày này, trên các đường phố ở Trung Quốc lại xuất hiện hàng loạt quầy bán túi thơm, bánh trưng, báo hiệu tết Đoan Ngọ sắp đến. Các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi bí quyết gói bánh trưng của mình nhé. Chúc các bạn Tết Đoan Ngọ vui vẻ!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>