• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiểu blog hot nhất trong tuần (15/3/2014-21/3/2014)

    2014-03-21 16:26:51     cri

    1. Lễ hội hoa đào Thượng Hải năm 2014

    Thời tiết mưa phùn tháng hai vừa qua, tiết trời tháng ba bắt đầu trở nên ấm áp, những nụ hoa đào cũng ngày càng tròn trịa, lễ hội hoa đào năm 2014 sắp mở màn đón chào đông đảo du khách... Ngày 18/3, Ban tổ chức Lễ hội hoa đào Thượng Hải năm 2014 thông báo qua tiểu blog cho biết, lễ hội năm nay sẽ diễn ra tại một thôn đẹp nhất---thôn Bài Lầu, thị trấn Hàng Đầu. Hạ tuần tháng 3, Lễ hội hoa đào Thượng Hải năm 2014 sẽ chính thức mở màn tại 5 vườn đào, các hoạt động đặc sắc cũng sẽ lần lượt ra mắt du khách.

    2. Mùa xuân đã về

    Bước chân dịu dàng của nàng mùa Xuân đang đến rất gần... Bãi cỏ xanh mướt, trăm hoa đua nở, đâu đâu cũng căng đầy sức xuân. "Nhất niên chi kế tại vu Xuân", có nghĩa là kế hoạch cho một năm bắt đầu từ mùa xuân, thế mùa xuân đã về trên quê hương bạn chưa? Các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi những bức ảnh đẹp về mùa xuân chụp bằng máy ảnh hay điện thoại di động đều được nhé.  

    3. Thị trường bất động sản hạ nhiệt

    Tiếp theo các hoạt động tiếp thị giảm giá nhà tại các thành phố tuyến hai và tuyến ba như Hàng Châu, Thường Châu, v.v ở Trung Quốc, gần đây, thị trường bất động sản tại các thành phố tuyến một như Bắc Kinh, Quảng Châu, v.v. Trung Quốc cũng xuất hiện tín hiệu "hạ nhiệt". Cuối tuần trước, một dự án mới ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh đã được tung ra bán trên thị trường với giá 3000 Nhân dân tệ/mét vuông, thấp hơn mức giá dự kiến, điều này đã khiến hàng nghìn người đổ xô đi mua nhà. Nhà đất tại các thành phố tuyến một luôn được đánh giá là sẽ không bao giờ giảm giá, điều này cho thấy, giá nhà hiện nay đã "mềm" hơn trước.

    4. "Bà nội tốt nhất Trung Quốc"

    Ngày 15/3, với tiêu đề "Bà nội tốt nhất Trung Quốc: Chống gậy cõng cháu gái tàn tật đi học suốt 8 năm chưa đến lớp muộn lần nào", Tiểu blog của kênh truyền hình Di Tân, trang web Báo  Tứ Xuyên đã đưa tin về một bà cụ ở quận Nam Khê, thành phố Di Tân hàng ngày chống gậy cõng cháu gái tàn tật đi học.

    Thông tin vừa được đưa lên tiểu blog, lập tức thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng, mọi người đều khen ngợi bà cụ. Sau khi đọc thông tin này, Bí thư Thành ủy Di Tân Vương Minh Huy cực kỳ quan tâm. Sáng 16/3, Bí thư Vương Minh Huy đã gọi điện cho Ban Tuyên truyền Thành ủy Di Tân, Quận ủy và Ủy ban Quận Nam Khê, chỉ thị phải tìm hiểu và giải quyết ngay những khó khăn của gia đình bà cụ này.

    Do hai xương khớp gối phát triển không tốt, bé Khưu Phương Mai từ nhỏ không thể đứng lên đi lại. Hàng ngày, cứ 7 giờ sáng, bà nội lại cõng cháu trên lưng, đi bộ khoảng 2 ki-lô-mét đường núi, trước 8 giờ rưỡi có mặt ở trường, sau khi tan học, bà lại cõng cháu về nhà. 5 năm qua, bà nội cả thảy đã cõng cháu đi bộ khoảng 4100 ki-lô-mét, mỗi năm bị ngã hơn 10 lần.

    5. Chỉ số giấc ngủ Trung Quốc

    Báo cáo "Chỉ số giấc ngủ Trung Quốc năm 2014" mới công bố cho thấy: Chỉ số giấc ngủ của người Trung Quốc đạt 66,5 điểm, nhìn chung có chiều hướng phát triển khá tốt, nhưng xu thế hình thành hai cực đang dần hiển hiện. Một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng giấc ngủ của người Trung Quốc là "không nỡ" ngủ. 70% nhân viên công sở ở thành phố thường tựa vào cửa xe để ngủ. 60% số người được hỏi cho rằng khó đi vào giấc ngủ, điện thoại di động, máy tính bảng trở thành "đối tác" lý tưởng nhất khi đi ngủ của người dân Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>