• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm tiểu Blog hot nhất trong tuần qua (5/07/2013-12/07/2013)

    2013-07-16 18:37:18     CRIonline
    1. Máy bay boeing 777 bị rơi

    Rạng sáng ngày 7/7 giờ Bắc Kinh, phần đuôi của một chiếc máy bay chở khách boeing 777 đã bị gãy khi hạ cánh xuống Sân bay quốc tế San Francisco. Một số cư dân mạng trên máy bay đã đưa tin trực tuyến trên tiểu blog về toàn bộ quá trình vụ tai nạn này. Theo tin phương tiện truyền thông Hàn Quốc, phi công của máy bay Hãng hàng không A-si-a-na Hàn Quốc là thực tập sinh. Hãng Hàng không A-si-a-na Hàn Quốc đã gửi thư xin lỗi về vụ rơi máy bay trên tiểu blog. Danh sách người bị nạn do Hãng Hàng không A-si-a-na Hàn Quốc công bố cho thấy, 2 học sinh trung học Vương Lâm Giai và Diệp Mộng Viên được xác nhận là đã gặp nạn. Lời lưu ký cuối cùng phát vào 3h31 chiều ngày 5/7 trên tiểu blog của em Vương Lâm Giai, nữ sinh của trường Trung học Giang Sơn tỉnh Chiết Giang là "Go", lời lưu ký cuối cùng phát vào tối ngày 4/7 của một nữ sinh khác của trường này Diệp Mộng Viên là "444444". Thật không ngờ những lời lưu ký này lại chính là lời lưu ký cuối cùng trong cuộc đời của hai em. Trong đoàn trại hè gồm 34 người trên máy bay bị rơi này, có 4 cô giáo và 30 học sinh lớp 10 của trường Trung học Giang Sơn. Chúng ta hãy cùng mặc niệm hai nữ sinh gặp nạn trong vụ rơi máy bay này.

    2. Bến xe buýt Trùng Khánh xuất hiện sa-lông sang trọng

    Gần đây, một bến xe buýt tại Trùng Khánh đã xuất hiện một hàng ghế sa-lông sang trọng. Được biết, một phần bộ ghế sa-lông này là do phòng điều độ bến xe mua từ bên ngoài, còn 3 chiếc ghế sa-lông sang trọng màu trắng khác là do một số người dân thành phố nhiệt tình đóng góp để cung cấp cho hành khách một điểm nghỉ ngơi lý tưởng.

    3. Một nam sinh ở huyện Diệp bị sét đánh chết trong khi nhận điện thoại di động dưới gốc cây

    Chiều ngày 4/7, một nam sinh lớp 10 năm nay 18 tuổi ở huyện Diệp cùng bà nội đi thăm ruộng ngô trồng ở mảnh đất ngoài làng. Khoảng 17 giờ, trời mưa to, hai bà cháu đã chạy đến một gốc cây để tránh mưa. Lúc đó, điện thoại di động của cháu đổ chuông, cháu vừa nhận điện thoại, bất ngờ bị sét đánh trúng và gục tại chỗ. Các bạn thường xuyên sử dụng điện thoại di động phải lưu ý khi trời mưa sấm sét nhiều, các bạn phải chú ý an toàn nhé.

    4. Vận động viên Lưu Tường: Thấy người khác chạy là chân tôi lại "ngứa ran"

    Vận động viên nổi tiếng Trung Quốc Lưu Tường đang điều trị phục hồi sức khỏe tại Mỹ, mỗi khi thấy có người chạy vụt qua khuôn viên, Lưu Tường lại thấy chân "ngứa ran", anh đồng thời còn động viên người dân trong nước phải kiên trì tập chạy.

    Ngày 4/7 giờ Bắc Kinh, mặc dù "người bay Trung Quốc" Lưu Tường đang ở Mỹ khôi phục sức khỏe, nhưng vẫn rất muốn sớm trở về sân điền kinh, anh Lưu Tường cho biết, mỗi khi thấy có người chạy vụt qua khuôn viên, tôi lại thấy chân "ngứa ran", cảm nhận sâu sắc của Lưu Tường cũng dấy lên thảo luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng.

    5. Một chàng trai ở Hà Nam mắc "bệnh khổng lồ", cao hơn vận động viên Diêu Minh 29 cm

    Ngôi sao bóng rổ nổi tiếng Trung Quốc Diêu Minh cao 2,26 mét. Anh Vương Phong Quân ở Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam cao 2,55 mét, bàn tay dài khoảng 30 cm, chân phải đi giầy đặc biệt số 75, vì mắc bệnh, nên chiều cao của anh rất khác thường, nhưng anh vẫn chưa được ghi vào danh sách kỷ lục Guiness thế giới. Anh Vương Phong Quân nói: "Hiện nay, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để tôi sớm khôi phục sức khỏe và đứng lên được, sau đó tới thành phố để buôn bán cùng bố tôi, cố gắng làm việc thật tốt để tri ân xã hội". Ông Vương Thuỵ, Giám đốc Bệnh viện điều trị cho anh Vương Phong Quân cho biết: "Bệnh viện điều trị miễn phí cho anh Vương Phong Quân, tổng số chi phí khoảng 500 nghìn Nhân dân tệ hoàn toàn do bệnh viện chịu trách nhiệm. Chúng tôi dự định phải mất 2 năm mới có thể giảm cơn đau, khôi phục chức năng hoạt động của khớp, từ đó giúp Quân tự đi lại được".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>