4. Đẩy xe lăn, tân trang lại xe ô-tô thành nhà di động, thực hiện mơ ước du lịch của mẹ

Để thực hiện ước mơ của mẹ: "Mẹ muốn đi Xịp-xỏng-bản-na", anh Phàn Mông 26 tuổi đã từ chức, đẩy xe lăn chở người mẹ khuyết tật đi bộ từ Bắc Kinh đến Xịp-xỏng-bản-na. Theo thiết bị định vị máy di động của anh Phàn Mông, từ Bắc Kinh đến Xịp-xỏng-bản-na là 3359,8 ki-lô-mét.

Ngoài ra, để làm tròn tâm nguyện của mẹ là đi du lịch khắp chốn non xanh nước biếc trong nước, ông Trần Lục Tuyết 60 tuổi đã tân trang lại chiếc xe cũ mua thành "nhà di động" ba tầng, đưa người mẹ 99 tuổi đi du lịch khắp cả nước. Ông cho biết, "Chúng ta không nên chỉ vì không có tiền, mà không làm tròn đạo hiếu với bố mẹ, nếu đợi đến khi có tiền rồi mới báo hiếu, thì bố mẹ có lẽ đã qua đời rồi".
<< 1 2 3 4 >>