• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm tiểu Blog hot nhất trong tuần qua (2/6/2012-8/6/2012)

    2012-06-07 16:56:25     cri
    1. Người hùng tài xế Ngô Tân gặp nạn vẫn dốc sức đảm bảo an toàn cho hành khách

    Ngày 29/5, khi chiếc xe chở khách của Công ty vận tải Trường Vận thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang do tài xế Ngô Tân điều khiển đang trên đường từ thành phố Vô Tích về thành phố Hàng Châu, đã bất ngờ bị một mảnh sắt bay từ làn đường bên cạnh đâm xuyên qua kính và lao thẳng vùng bụng của anh Tân, nhưng anh Tân đã không để xe bị mất lái. Trong vài chục giây ngắn ngủi, mặc dù bị thương nặng nhưng anh Tân đã kịp cho xe chạy chậm lại, táp vào lề đường, bật đèn nháy, dốc hết sức mình đảm bảo an toàn cho 24 hành khách trên xe. Do bị thương quá nặng, rạng sáng ngày 1 tháng 6, anh Ngô Tân đã qua đời khi mới 48 tuổi. Anh đã thực hiện chức trách bằng cả sinh mệnh của mình. Chiều ngày 3 tháng 6, đại diện Đoàn Thanh niên Tập đoàn Vận tải Hàng Châu đã công bố quyết định của Tập đoàn, tài trợ cho gia quyến anh Ngô Tân một căn hộ và 300 nghìn Nhân dân tệ tiền mặt, và đặc cách tuyển dụng vợ anh Ngô Tân làm nhân viên chính thức của Tập đoàn.

    2. Bắc Kinh sẽ thành lập "Trung tâm môi giới cho thuê nhà"

    Ngày 31/5, Bắc Kinh công bố "Ý kiến của Văn phòng Chính quyền thành phố Bắc Kinh về việc tiếp tục quy phạm công tác ổn định thị trường và giá nhà cho thuê", khuyến khích các ban ngành hữu quan, các quận huyện thành lập cơ quan kinh doanh cho thuê nhà của nhà nước, tập trung triển khai kinh doanh nhà ở cho thuê. Việc công bố "Ý kiến" cũng có nghĩa là chính quyền thành phố Bắc Kinh sẽ thành lập "Trung tâm môi giới cho thuê nhà ở", trung tâm này sẽ nhận sự uỷ quyền chủ nhà, tập hợp nguồn nhà ở cho thuê, sau đó cung cấp cho người có nhu cầu thuê nhà. Người dân hy vọng thông qua trung tâm môi giới của nhà nước có thể thuê được nhà với thời gian ổn định và giá cả hợp lý.

    3- Phó Thị trưởng đưa con đi học bằng xe đạp

    Gần đây, bức ảnh Phó Thị trưởng thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy Chiêm Vân Siêu đưa con gái đi học bằng xe đạp đã lưu truyền rộng rãi trên tiểu blog. Khi trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, Phó Thị trưởng Chiêm Vân Siêu nói, hầu như ngày nào tôi cũng đưa con gái đi học bằng xe đạp, đây là trách nhiệm của một người bố. Vợ của ông Chiêm Vân Siêu nói, khi cháu bắt đầu vào lớp một, hàng ngày hai vợ chồng chia nhau đưa đón con, chồng tôi phụ trách đưa, tôi phụ trách đón, đây là khoảng thời gian hiếm hoi để chồng tôi giao lưu với con gái.

    Phóng viên đã phải rất vất vả mới liên hệ được với ông Hà, người chụp bức ảnh "hot" này. Ông cho biết, khi ông đang dừng xe chờ đèn đỏ gần Khách sạn Cửu Giang Vu Hồ, bất chợt thấy một người đàn ông trung niên đang đèo con gái bằng xe đạp, ông thấy rất quen, nhìn kỹ thì hoá ra là Phó Thị trưởng.

    4. Mẩu chuyện về kỳ thi đại học của bạn

    Có một người bạn, có thể bạn đã từng gặp, cũng có thể bạn sắp gặp, và cũng rất có thể, đối với bạn người đó chỉ là một truyền thuyết. Người bạn này tên là "thi đại học". Nghe nói, với mỗi một người từng thi đại học, mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng đôi khi vẫn nằm mơ thấy phòng thi, mơ thấy tình huống đề thi toán vẫn chưa làm hết,... Các bạn thân mến, bạn còn nhớ hôm trước khi thi đại học, bạn đã làm gì không? Bạn còn nhớ tâm trạng khi đọc đề thi không? Mời bạn chia sẻ vài cảm nhận về kỳ thi đại học của mình với chúng tôi nhé!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>