• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm tiểu blog hot nhất trong tuần qua (127/4-03/05)

    2012-05-03 21:04:51     CRIonline

    1. Bắc Kinh sẽ bước vào muà hè trong tuần này

    Nhiệt độ ở Bắc Kinh mấy ngày qua đều lên tới hơn 30℃. Trong những ngày tới, nhiệt độ ở Bắc Kinh và khu vực Hoa Bắc sẽ ngày càng tăng. Theo dự báo thời tiết, Bắc Kinh có thể sẽ vào hè theo đúng theo khí tượng học, tức đúng tiết Lập Hạ, như vậy tuần này sẽ là thời gian vào hè năm nay của Bắc Kinh. Thời gian vào hè mọi năm ở Bắc Kinh là ngày 29/5.

    Vừa bước sang tháng 5, Bắc Kinh đã đón nắng vàng rực rỡ, các bạn đã cảm nhận được hương vị mùa hè chưa?

    2. Thời gian nghỉ thai sản của phụ nữ Trung Quốc sẽ tăng lên 98 ngày

    Theo quy định của "Dự thảo Quy định đặc biệt về bảo vệ lao động nữ" vừa được thông qua, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ sẽ từ 90 ngày tăng lên 98 ngày, trước khi sinh có thể nghỉ 2 tuần; trường hợp khó sinh, thời gian nghỉ thai sản được tăng thêm 2 tuần; đối với trường hợp đa thai, thì cứ sinh thêm một trẻ sơ sinh thời gian nghỉ thai sản sẽ được tăng thêm 2 tuần. Nếu sản phụ bị xảy thai khi mang thai chưa đầy 4 tháng, sẽ được nghỉ ít nhất 2 tuần; nếu hơn 4 tháng được nghỉ ít nhất 6 tuần. Bạn có nhận xét gì về quy định mới này?

    3. Các nam phát thanh viên thực tập tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trở thành nhân vật "hot" trên tiểu blog

    Rạng sáng 17 tháng 4, "Chương trình thời sự" phát trực tiếp trên Kênh thời sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc xuất hiện một khuôn mặt mới: Phát thanh viên Trương Trọng Lỗ. Sau đó, hàng loạt khuôn mặt mới khác tiếp tục xuất hiện trong chương trình này: Ngày 18 là Vương Doãn Kỳ, ngày 19 là Tôn Vĩ Hàng, ngày 20 là Lưu Diệc Trình, ngày 21 là Vương Ngôn, ngày 22 là Miêu Khải, ngày 23 là Hồ Duyệt Hân. Những phát thanh viên mới này đều là sinh viên của Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, mặc dù biểu hiện còn khá gượng gạo, nhưng diện mạo và tinh thần tràn đầy sức sống cũng như sự thân thiện của họ đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó, phát thanh viên thực tập Hồ Duyệt Hân được cư dân mạng bình chọn là "Phát thanh viên mang đậm phong cách Trung Quốc nhất".  

    4. Nếu bạn là Khổng Dung, bạn có nhường lê cho người khác không?

    Đề thi làm văn của học sinh lớp một là câu chuyện về "Khổng Dung nhường lê". Trong đề bài có một câu hỏi là "Nếu bạn là Khổng Dung, bạn sẽ làm thế nào?". Nếu học sinh nào trả lời "Tôi sẽ không nhường lê cho ai cả", thì đều bị giáo viên đánh dấu gạch chéo "X". Sau khi bài thi này bị bố của em học sinh phát hiện, chụp ảnh và đưa lên tiểu blog, đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Bố của em học sinh này rất băn khoăn, liệu đây có phải là tình trạng giáo dục hiện nay? Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời đề bài thi này thế nào?

    Khổng Dung, tự Văn Cử, là người Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông, thời Đông Hán. Một hôm, bạn của bố cậu mang đến một đĩa lê cho anh em Khổng Dung. Bố sai cậu chia lê cho mọi người, Khổng Dung chọn cho mình quả lê nhỏ nhất, sau đó lần lượt chia cho anh em khác theo tuổi từ lớn đến nhỏ. Khổng Dung nói: "Con ít tuổi, nên ăn quả nhỏ, quả to để cho các anh". Bố mẹ cậu nghe vậy rất phấn khởi, lại hỏi: "Thế em trai ít tuổi hơn con mà?" Khổng Dung nói: "Chính vì em trai ít tuổi hơn con, nên con phải nhường em". Câu chuyện nhường lê của Khổng Dung chẳng bao lâu sau đã được lưu truyền khắp Trung Quốc và trở thành ví dụ tiêu biểu để các bậc cha mẹ giáo dục con cái.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>