1. "Người bay" Trung Quốc Lưu Tường tuột khỏi tầm tay chức vô địch nội dung vượt rào 60 mét nam do chạy trước hiệu lệnh
Ngày 23/2/2012, tại cuộc thi điền kinh nội dung vượt rào 60 mét nam Xtốc-khôm, vận động viên nổi tiếng Trung Quốc Lưu Tường đã bị huỷ tư cách tham gia thi đấu do chạy trước hiệu lệnh. Kết thúc cuộc thi, vận động viên Cu-ba Rô-bơn đã đoạt chức vô địch với thành tích 7'66 giây. Khi đó, rất nhiều khán giả và fan hâm mộ Trung Quốc đã rất thất vọng vì thức đêm để theo dõi trận đấu và kỳ vọng được chứng kiến kỳ tích của Lưu Tường.
Khi phóng viên hỏi: Sao anh lại chạy trước hiệu lệnh? tình huống này trước đây rất ít khi xảy ra. Lưu Tường mỉm cười nói: Tại tôi nóng lòng muốn chơi tiểu blog đấy mà, tiểu blog hay quá!Mọi người đều cảm thấy nguôi lòng trước câu trả lời dí dỏm của anh.
Lưu Tường nói: "Chạy trước hiệu lệnh chủ yếu là do tinh thần không được tập trung, tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng đây là một bài học đối với tôi, nhắc nhở tôi phải coi trọng việc nghe hiệu lệnh, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Sau này khi tham gia các giải thi đấu quan trọng, thì sẽ không bị mắc phải sai lầm này nữa".
1 2 3