
1- Bé Duyệt Duyệt đã ra đi mãi mãi.
Chiều 13 tháng 10, tại Trung tâm buôn bán hàng kim khí Quảng Phật ở thị trấn Đại Lịch, quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, một bé gái hai tuổi tên là Duyệt Duyệt đã bị một chiếc ô tô đâm và chèn qua, sau đó vài phút em lại bị một chiếc xe tải nhỏ chở hàng khác chèn qua. Chỉ trong 7 phút, có 18 người đi qua, nhưng không có một ai ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, cô Trần Hiền Muội, một người nhặt rác đã đưa em Duyệt đi cấp cứu. Đài Phát thanh Phật Sơn Quảng Đông đưa tin, em Duyệt đã qua đời vào 0 giờ 32 phút, ngày 21 tháng 10.
Sau khi xảy ra sự kiện này, đông đảo cư dân mạng tiểu blog đều bày tỏ thái độ tức giận và đau thương, các cư dân mạng đồng loạt phát biểu trên tiểu blog chất vấn: Tại sao 18 người qua đường lại có thể làm ngơ trước cảnh em Duyệt bị xe đâm? Sự kiện này đã làm tăng thêm sự lo ngại về tinh thần "dám làm việc nghĩa" của người dân hiện nay. Đứng trước việc một bé gái hai tuổi bị ô tô đâm nhưng không ai quan tâm gúp đỡ, lương tâm xã hội và trách nhiệm xã hội cơ bản nhất của mọi người ở đâu? Điều này đáng để mỗi người chúng ta phải suy nghĩ.
<< 1 2 3 >>