• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ấn tượng Trung Quốc---Đôi mắt ông ngoại tôi

    2011-08-22 18:52:47     cri
    Người nằm dưới lòng đất lạnh, người mà trọn cuộc mình mang một nổi nhớ quê tha thiết, người tự dằng vặt cõi lòng mình mang nặng hai từ "BẤT HIẾU", đó là ông của tôi ,

    Ông rời quê hương "TRUNG HOA", vào năm 18 tuổi ,chắc có lẽ đó là do định mệnh ,ông đến VN là do "tò mò",và ở hẳn đây là vì có Bà tôi, Mặc dù thế nhưng tôi biết trong lòng ông không phút nào nguôi nhớ về nơi đó ,nơi có một người Mẹ già ,và cô em gái ,….vì hoàn cảnh sống không giàu có con cái lại đông ,ông tôi phải làm vịêc nhiều ,và rất vất vả,năm tháng trôi qua ,người trai trẻ ngày nào giờ đã ông cụ ngoài 70 và là ông của lũ trẻ ,tôi là cháu ngoại nên ở rất xa ,không đủ điều kiện đến thăm ông thường xuyên nhưng mỗi lần về quê tôi lại thấy ông ngồi xem "kich Trung Hoa",ông xem rất say mê và giải thích tôi nghe họ nói gi ?,chắc có lẽ ông sợ quên tiếng "MẸ ĐẺ ",ông sợ rồi đây trong ông sẽ không còn lưu giữ được gì ,một giọt nước mắt rơi,đó là hình ảnh tôi không bao giờ quên ,một giọt nước mắt ,chảy trên gương mặt đầy vẽ khắc khổ, của ông tôi ,tôi thầm hiểu ông đang nhớ quê ,chắc ông ao ước lắm được nghe,tiếng dân tộc ,được nắm lấy tấm ảnh của người mẹ già ,được nhìn thấy cô em gái nhỏ ngày nào ,….tôi ngậm ngùi nhìn ông không biết phải an ủi thế nào ,.. "ông ơi,"tôi gọi khẽ ,có cái gì đó nghẹn ở cổ họng và tôi không nói được gì ,tôi thấy lòng ngực mình tự nhiên đau nhói,ông lau khẽ giọt nước mắt trên mặt như cố tỏ ra không có gì ?tôi hỏi "ông nhớ quê lắm hả?",ông ngậm ngùi nhìn và nói ,cháu còn nhỏ chắc không hiểu đâu …Nhưng tôi hiểu hết ,ông có nhiều con và cuộc sống cũng không khá giả ,việc được đến "Trung Hoa ."chắc ông tôi không bao giờ dám nghĩ,và chắc ông khổ sở lắm khi phải cố tỏ ra như không có gì vui vẻ bên con cháu.

    khi ông mất đi ,tôi đã khóc,khóc rất nhiều ,tôi khóc vì chưa một lần được "nắm lấy" đôi bàn tay ông,và nói "cháu sẽ cùng ông về lại quê hương ông nhé"!,tôi khóc vì cuộc đời ông sao ngắn ngủi thế ,tôi khóc vì chỉ có một ước mơ nhỏ bé trong cuộc đời của ông tôi là được về lại quê hương ,thắp lên mộ Mẹ một nén nhan ,và nói khẽ câu "con đã về ,con đã về rồi Mẹ ơi!,được trông thấy cô em gái của mình"chỉ có thế thôi,sao khó khăn đối với ông tôi quá !ông tôi đã mất ,mất thật rồi…mất khi chưa một lần trở lại quê xưa ,chưa nhìn thấy sự đổi mới của quê hương mình.

    Tuy ông tôi đã ra đi nhưng,tôi đã nhìn thấy những hình ảng đẹp của người dân Trung Hoa qua hình ảnh của ông tôi vì ông tôi là một người đã dành chọn cuộc đời mình vì gia đình mà chưa từng có một phút nào dám nghĩ cho bản thân ,và hơn thế nữa tôi nhìn thấy từ ông một người Hoa ở xứ người mà vẫn cố giữ gìn một nét đẹp Văn Hoá lẫn phẫm chất đẹp ,và thật đáng quý với sự cần cù, chất phát ,thật thà ,đó là điều mà tôi nhìn thấy . .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>