• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Chủ nghĩa khủng bố thương mại" không cứu được Mỹ

    2018-06-20 14:34:48     CRIonline

    Như một con bò tót bị phản công mạnh mẽ, Chính quyền Đô-nan Trăm Mỹ hiện nay quả thực đã đỏ tròn con mắt, đêm 18/6 lại cả gan ra tuyên bố, đe dọa áp thêm 10% thuế quan đối với sản phẩm Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô-la Mỹ trên cơ sở danh sách áp thuế trị giá 50 tỷ đô-la Mỹ công bố trước đó để trả đũa "cách làm không công bằng của Trung Quốc không có ý thay đổi và mua lại quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ của Mỹ".

    Trước động thái này, Bộ Thương mại Trung Quốc phê bình cách làm "gây sức ép tối đa và lòe bịp" này của Mỹ, đi ngược với nhận thức chung giữa hai bên sau nhiều cuộc tham vấn, cũng khiến cộng đồng quốc tế hết sức thất vọng. Nếu Mỹ mất lý tính, công bố danh sách, Trung Quốc sẽ buộc phải áp dụng biện pháp tổng hợp kết hợp cả số lượng lẫn chất lượng để đáp trả mạnh mẽ". Sau đây, mời các bạn nghe Mẫn Linh giới thiệu nội dung chi tiết.

    Từ 50 tỷ đến 200 tỷ đô-la Mỹ, rồi đến Nhà Trắng ra tuyên bố rêu rao về cái gọi là "Mỹ sẽ áp thêm thuế quan đối với các hàng hóa khác trị giá 200 tỷ đô-la Mỹ nếu Trung Quốc một lần nữa nâng cao thuế quan", như vậy, tính đến thời điểm này, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ đe dọa áp thuế quan đã lên đến 450 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm 2017, Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa trị giá 429 tỷ 200 triệu đô-la Mỹ sang Mỹ. Điều này có nghĩa là: Nếu Mỹ thực hiện danh sách, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc. Quả thật mất lý tính, gần như điên cuồng.

    Đằng sau tuyên bố dường như mất lý tính của Nhà Trắng, thực ra là tức quá hóa giận trước sự đáp trả cứng rắn của Trung Quốc, là nỗi hoảng sợ trước sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ bởi cuộc chiến thương mại, là sự lo âu bởi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần cũng như nỗi bực tức lồng lộn vì không thể thúc đẩy cuộc chiến thương mại toàn cầu bởi không sao gặm nổi "miếng xương" Trung Quốc.

    Tuy nhiên, cách làm vì lợi ích riêng tư, coi thường lợi ích của người dân Trung Quốc và Mỹ nói riêng cũng như lợi ích của người dân thế giới nói chung này khiến cộng đồng quốc tế càng nhận rõ hơn: Điều mà Mỹ theo đuổi không phải chỉ thực hiện "cân bằng thương mại", mà là vung cây gậy thuế quan thương mại để cản đường những người vượt lên trước Mỹ, nhằm bảo vệ vị thế bá chủ tuyệt đối trong các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học-kỹ thuật, v.v. của Mỹ, vì vậy không tiếc bất chấp lẽ phải trên đời, một chọi nhiều, một mình khiêu khích cả thế giới.

    Tuy nhiên, cách làm này không giải quyết được vấn đề của Mỹ, cũng không cứu vãn được "nước Mỹ đang dần tàn lụi". Nhưng nó gây phương hại nghiêm trọng với toàn cầu hóa kinh tế, thể chế thương mại đa phương và chuỗi công nghiệp toàn cầu. Vì vậy, Trung Quốc đã tỏ rõ thái độ ngay từ đầu, cần "kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia và nhân dân, kiên quyết bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế và thể chế thương mại đa phương. Trước cơn thịnh nộ của Chính quyền Đô-nan Trăm, Trung Quốc vẫn sẽ dĩ bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa, sự đáp trả của Trung Quốc là một chiến thuật tổng hợp, vừa chú trọng số lượng, tức giá trị mặt hàng Mỹ, cũng coi trọng chất lượng, tức hiệu quả đáp trả, phải khiến cho kẻ thực hiện "chủ nghĩa khủng bố thương mại" cảm thấy đau, thấy sợ!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>