• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc đời gian truân của bà Oóc Bô-ra, Vương phi Cam-pu-chia

    2018-06-19 12:01:34     cri
    Ngày 18/6, tại một ngôi đền ở thành phố Nông-pênh, Cam-pu-chia, thi hài Vương phi Oóc Bô-ra qua đời do tai nạn xe hơi đã được chở từ bệnh viện về nơi đây, địa phương đã tổ chức lễ tang cho Vương phi Oóc Bô-ra theo tập tục Phật giáo. Từ vũ công đến Vương phi, cuộc đời gian truân của bà Oóc Bô-ra lại trở thành câu chuyện chủ đề.

    Bà Oóc Bô-ra sinh tháng 7 năm 1979, người dân cho biết bà là một người rất xinh đẹp của Cam-pu-chia. Năm lên 9 đi học múa cổ điển Khmer tại Đại học nghệ thuật Hoàng gia ở Nông-pênh, năm 13 tuổi lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Năm 1995 trở thành diễn viên chính của "Múa tiên nữ" Cam-pu-chia.

    Năm 1995, vì biểu diễn trong "Ngày Quốc tế" Ăng-co Vát, bà Oóc Bô-ra đã thu hút sự chú ý của các quan chức cấp cao Bộ Du lịch Cam-pu-chia lúc đó, vũ công 17 tuổi đã trở thành "phu nhân của Bộ trưởng". Hai năm sau, "phu nhân của Bộ trưởng" đã biến mất trong con mắt của mọi người, và được đồn đại là đã yêu Hoàng thân Nô-rô-đôm Ra-na-rít.

    Hoàng thân Nô-rô-đôm Ra-na-rít là con trai của cựu Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, anh em cùng cha khác mẹ với đương kim Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch đảng Phun-xin-pếch Cam-pu-chia. Sau khi kết hôn, bà Oóc Bô-ra và Hoàng thân Ra-na-rít sinh hạ được hai người con.

    Từ đó, bà Oóc Bô-ra từ biệt sân khấu ngày xưa, ra sức ủng hộ sự nghiệp của Hoàng thân Ra-na-rít. Tháng 4 năm 2015, bà Oóc Bô-ra đã bị thương nặng vì tai nạn xe hơi trên đường cùng chồng từ tỉnh ngoài trở về Nông-pênh, được đưa đi bệnh viện điều trị. Theo một người gốc Hoa địa phương họ Nguyễn kể lại, lúc đó có rất nhiều người cầu nguyện cho bà Oóc Bô-ra sớm phục hồi, mọi người truyền nhau câu chuyện của vũ công với Hoàng tử.

    Để tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 29/7, bà Oóc Bô-ra đã cùng Hoàng thân đi thăm hỏi các đảng viên Phun-xin-pếch và những người ủng hộ ở các nơi trong nước Cam-pu-chia.

    Ngày 16 tháng này, sau khi thăm hỏi đảng viên Phun-xin-pếch ở tỉnh Cam-pốt, bà Oóc Bô ra và Hoàng thân theo dự định ngày 17 đi tỉnh Xi-ha-núc tiếp tục gặp đảng viên và những người ủng hộ đảng Phun-xin-pếch, không ngờ đã qua đời vì tai nạn xe hơi.

    Được biết, một chiếc xe chở khách treo biển xe thành phố Nông-pênh đi ngược hướng đã đâm vào xe chở bà Oóc Bô-ra và Hoàng thân, khiến hai người bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tai nạn này đã làm 8 người bị thương, bao gồm Hoàng thân Ra-na-rít và bà Oóc Bô-ra ra, người lái xe của Hoàng thân, cùng một người lái xe và bốn hành khách ngồi trên xe chở khách, trong đó có một người Trung Quốc.

    Vì bị thương quá nặng, bà Oóc Bô-ra đã qua đời vào hồi 12 giờ 23 phút ngày 17/6, theo giờ địa phương, thi hài đã được chở về Nông-pênh. Cùng ngày, hoàng thân Ra-na-rít đã được máy bay trực thăng chuyển khẩn cấp đến bệnh viện ở Nông Pênh điều trị, tối cùng ngày lại được chuyển từ Nông-pênh đi Băng-cốc Thái Lan tiếp tục điều trị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>