• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Gửi cha, tình nước nhà giữa bác Tập Cận Bình với cha

    2018-06-17 13:14:15     cri

    Những phẩm chất quý giá và cao thượng mong được kế thừa và hấp thu từ bố rất nhiều

    Trong văn phòng của Chủ tịch Tập Cận Bình, vị trí nổi bật nhất có bày một vài tấm ảnh về cuộc sống gia đình với thời gian khác nhau. Trong đó có một tấm ảnh là bác đẩy xe lăn của bố tuổi đã cao, bách bộ với vợ, con gái...

    Quý trọng gia đình, hiếu thảo cha mẹ, nét đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa đã ăn sâu bén rễ vào lòng bác Tập Cận Bình.

    Bác Bình lớn lên trong một gia đình đầm ấm, hòa mục. Khi bác chưa đến một tuổi, mẹ bác Tề Tâm buộc phải giao bác vừa cai sữa cho bố chăm sóc do đi làm xa, không tiện chăm sóc con.

    Bố bác là ông Tập Trọng Huân lúc bấy giờ đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Tổng Thư ký Quốc vụ viện tận dụng thời gian dư dôi chăm sóc 4 người con, tắm rửa, giặt quần áo cho các con, không hề thuê người giúp trong thời gian đó.

    Trong con mắt của bác, "sự tiết kiệm của bố gần như khắt khe".

    "Từ nhỏ chúng tôi đã giữ thói quen tiết kiệm dưới sự giáo dục của bố".

    Bác Bình kính trọng bố "làm người thẳng thắn, trung hậu", quyết tâm "học đạo làm người của bố".

    Bác Bình kính trọng bố "gây dựng sự nghiệp vì Đảng và nhân dân", "không bao giờ cho mình có công lao, không bao giờ phô bày, xem thành tựu huy hoàng của mình như mây khói", quyết tâm "học cách làm việc của bố".

    Bác Bình kính trọng bố "trong lòng luôn có một chiếc đèn sáng, mãi mãi kiên trì hướng đi đúng đắn", hấp thu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ người bố.

    Lúc đi học, bác Bình thường ở ký túc xá nhà trường, mỗi dịp lễ tết mới được về nhà. Sau khi về nhà, bác cùng anh chị em thường xếp hàng đứng dựa bức tường, chấp nhận sự "dạy bảo" của bố.

    "Tức kể về bố tham gia cách mạng như thế nào, các con về sau nhất định phải tham gia cách mạng, cách mạng là như thế nào".

    Được hun đúc trong bầu không khí cách mạng nồng đậm, bác Bình hồi trẻ trước sau đã viết 8 đơn xin kết nạp vào Đoàn thanh niên, 10 đơn xin kết nạp vào Đảng, và đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm bác 20 tuổi.

    Từ Bí thư chi bộ Đảng của Đại đội đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ công dân bình thường đến Chủ tịch nước, bác Tập Cận bình luôn thực hiện tôn chỉ "Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ" bằng hành động thực tế.

    Yêu dân như yêu bố mẹ mình

    Tháng 11 năm 2013, bác Tập Cận Bình đi nghiên cứu khảo sát ở thôn Thập Tám Động, tỉnh Hồ Nam. Hồi đó, bác gái dân tộc Mèo Thạch Bà Chuyên nhà không có TV, không quen biết Tổng Bí thư đã mời bác Bình vào nhà, hỏi bác khách khí: "Nên xưng hô ông như thế nào"?

    "Tôi là cần vụ của nhân dân". Bác Bình mỉn cười tự giới thiệu. Lời nói chất phác đã sưởi ấm lòng người.

    Thăm người nghèo thực sự, hỗ trợ người nghèo thực sự, thực sự hỗ trợ người nghèo. Lãnh tụ nhân dân Tập Cận Bình đã thực hiện lời hứa đi khắp tất cả khu vực nghèo khó trong cả nước bằng bước chân của mình.

    Trong thời gian này, tỷ lệ phát sinh nghèo khó của Trung Quốc từ 10,2% giảm xuống còn 4%, hơn 60 triệu người nghèo đã được thoát nghèo ổn định. Quy mô và tốc độ thoát nghèo khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

    Với tấm lòng phục vụ vì dân, bác Bình đã coi cuộc sống tốt đẹp của hàng nghìn hàng vạn gia đình làm mục tiêu phấn đấu của mình.

    Cố gắng để mọi người "có giáo dục tốt hơn,

    công việc ổn định hơn,

    thu nhập hài lòng hơn,

    đảm bảo xã hội đáng tin cậy hơn,

    phục vụ vệ sinh y tế trình độ cao hơn,

    điều kiện nhà ở dễ chịu hơn,

    môi trường tươi đẹp hơn,

    cuộc sống văn hóa tinh thần phong phú hơn."

    "Lời hứa đối với nhân dân của Đảng Cộng sản nhất định phải thực hiện!" Lời nói của bác Bình rất rành rọt, rõ ràng.

    Tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm của bác đã trở thành chỉ dẫn quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc trong thời đại mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>