• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúng ta cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình tưởng nhớ các Liệt sĩ  nhân dịp Tết Thanh Minh

    2018-04-05 15:29:45     cri

    Mỗi lần nói đến anh hùng Tổ quốc, liệt sĩ dân tộc, Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình đều không giấu giếm được tình cảm. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nói: "Một dân tộc có hy vọng không thể không có anh hùng, một quốc gia có tiền đồ không thể không có tiên phong". Ở khắp nơi Tổ quốc đều có dấu chân tưởng niệm liệt sĩ của Tổng Bí thư Tập Cận. Nhân dịp Tết Thanh Minh, chúng ta cùng ôn lại những lời nói của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, cùng ghi nhớ lịch sử, tưởng niệm liệt sĩ. 

    Sáng ngày 7/7/2014, thành Uyển Bình ở Thủ đô Bắc Kinh chìm đắm trong bầu không khí trang nghiêm. Tại Nhà kỷ niệm cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước khác cùng hơn 1.000 đại diện các giới xã hội đã tham gia Lễ Kỷ niệm trọng thể 77 năm Ngày bùng nổ cuộc Kháng chiến toàn dân tộc. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng đại diện cựu chiến binh Tân Tứ quân, Quốc Dân Đảng và thiếu niên nhi đồng cắt băng mở bức tượng điêu khắc "Huân chương Độc lập Tự do".

    Đây là lần đầu tiên Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc tham gia lễ kỷ niệm do Chính phủ tổ chức vào ngày 7/7, đặc biệt năm 2014 không phải năm kỷ niệm chẵn chục hoặc năm lẻ 5, lại có quy mô tổ chức lễ kỷ niệm cao như vậy, đây là điều rất hiếm thấy.

    Tên của một bà mẹ bình thường đã xuất hiện trong bài phát biểu của Nhà lãnh đạo tối cao. Tổng Bí thư nói:

    "Trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, người dân Trung Hoa không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập và tự do của dân tộc Trung Hoa, bà mẹ tiễn con ra chiến trường chống quân Nhật Bản xâm lược, người vợ tiễn chồng ra trận, già, trẻ, gái, trai cùng được động viên. Ở huyện Mật Vân, Bắc Kinh có một bà mẹ tên là Đặng Ngọc Phân tiễn chồng và 5 con ra chiến trường, toàn bộ 6 cha con đã hy sinh trên chiến trường".

    Nhà nước đã xác định 3 ngày là ngày tưởng niệm chính thức qua hình thức lập pháp, tưởng niệm liệt sĩ từ đó trở thành một cơ chế được Nhà nước Trung Quốc sắp xếp.

    Điểm lại "Ký ức Trung Quốc" năm 2014, trong thông điệp chào mừng năm mới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có câu nói rằng:

    "Năm vừa qua, Trung Quốc thông qua lập pháp đã xác định Ngày Kỷ niệm thắng lợi cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, Ngày Tưởng niệm liệt sĩ và Ngày Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ Thảm sát Nam Kinh, tổ chức trọng thể các hoạt động liên quan. Về tất cả mọi người hy sinh sự sống quý báu vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì hòa bình, bất kể thời đại diễn biến như thế nào, chúng ta đều phải mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh và đóng góp của họ".

    Ở khắp nơi Trung Quốc đều có dấu chân tưởng niệm liệt sĩ của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Mỗi lần đến thăm các căn cứ địa cách mạng như Lâm Nghi ở tỉnh Sơn Đông, Tỉnh Cương Sơn ở tỉnh Giang Tây, Kim Trại ở tỉnh An Huy, Lữ Lương ở tỉnh Sơn Tây..., Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều đặt lẵng hoa trước đài tưởng niệm anh hùng và liệt sĩ, đi thăm gia đình liệt sĩ, kể lại chuyện về liệt sĩ. Dù trong chuyến công du nước ngoài, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng từng nhiều lần tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc hy sinh ở nước ngoài.

    Tại nhiều trường hợp, Tổng Bí thư đã nói nhiều lần về nguyên nhân chúng ta phải tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ như sau:

    "Một dân tộc có hy vọng không thể không có anh hùng, một quốc gia có tiền đồ không thể không có tiên phong".

    "Mỗi dân tộc có thành tích đều nổi tiếng bằng tinh thần độc đáo của mình. Chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi trong tinh thần dân tộc của dân tộc Trung Hoa".

    Tại cuộc Mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: 

    "'Chặt đầu cũng chẳng sợ, vì chủ nghĩa tôi tin theo là chân lý', 'Kẻ địch chỉ có thể chặt đầu chúng ta, quyết không thể làm dao động tín ngưỡng của chúng ta'. Những lời thề coi thường cái chết, có khí phách hiên ngang lẫm liệt đã nói lên một cách sinh động Đảng viên Đảng Cộng sản vững tin vào lý tưởng cao xa. Ánh sáng lý tưởng không tắt, ánh sáng niềm tin không tắt. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ ước nguyện của liệt sĩ, mãi mãi không quên mất lý tưởng vĩ đại mà họ không tiếc xương máu và hy sinh cũng phải kiên trì và bảo vệ".

    Kỷ niệm trọng thể là nhằm không quên ước nguyện ban đầu, cũng là nhằm ghi nhớ lịch sử, tìm hiểu lịch sử để hiếu biết ngày nay tốt hơn.

    Các câu nói đầy cảm xúc của Tổng Bí thư Tập Cận Bình khi tưởng niệm liệt sĩ đều chan chứa triển vọng vô tận về tương lai của dân tộc, chan chứa niềm tin vững chắc vào việc thực hiện "Giấc mơ Trung Quốc" là sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Ngày 2/9/2015, tại Lễ Trao tặng Huân chương kỷ niệm "70 năm thắng lợi cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc", Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có lời phát biểu khiến mọi người phấn chấn như sau:

    "Ngày nay, Trung Quốc đang có nhiều đổi thay, chúng ta đang tiếp cận thực hiện mục tiêu sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Muốn thực hiện mục tiêu của chúng ta, đòi hỏi anh hùng, đòi hỏi tinh thần anh hùng. Chúng ta phải ghi nhớ tất cả mọi ảnh hùng đã đóng góp cho dân tộc Trung Hoa và nhân dân Trung Quốc, tôn sùng anh hùng, kính trọng anh hùng, soi gương anh hùng, quan tâm anh hùng, đồng tâm hiệp lực cùng nỗ lực, cùng phấn đấu nhằm thực hiện 'hai mục tiêu một trăm năm', thực hiện 'Giấc mơ Trung Quốc' là sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa"!

    Trung Quốc đang xây dựng pháp luật bảo vệ anh hùng liệt sĩ ngày càng hoàn thiện, phần chung của Bộ Luật Dân sự vừa mới xây dựng có nội dung bảo vệ quyền và lợi ích của anh hùng liệt sĩ; dự thảo "Luật Bảo vệ Anh hùng Liệt sĩ" đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc xem xét. Tôn sùng anh hùng, kính trọng liệt sĩ đang được thực hiện đến nơi đến chốn qua hình thức pháp luật.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>