• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hình bang Ra-khin Mi-an-ma có xu hướng ổn định – Mâu thuẫn giữa các sắc tộc vẫn khó chấm dứt

    2017-09-27 14:49:20     cri
    Sau khi thị trấn Ma-ung-đau (Maungdaw), bang Ra-khin (Rakhine), Mi-an-ma xảy ra vụ tấn công bạo lực, tình hình an ninh, cứu trợ và hiện trạng sinh tồn của cộng đồng người Hồi giáo ở địa phương đều rất được Chính phủ Mi-an-ma và cộng đồng quốc tế quan tâm. Trong bài phát biểu công khai ngày 19/9, Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ky mời nhân sĩ trong và ngoài nước quan tâm vấn đề bang Ra-khin đến địa phương tìm hiểu tình hình. Mới đây, theo bố trí của Bộ Tuyên truyền Mi-an-ma, đoàn đại biểu truyền thông Trung Quốc đã đến bang Ra-khin tìm hiểu tình hình cụ thể. 

    Sau khi thị trấn Ma-ung-đau xảy ra vụ tấn công bạo lực ngày 25/8, một lượng lớn người dân địa phương không chốn nương thân. Chính phủ Mi-an-ma đã bố trí nhiều điểm tạm trú tại thành phố Sít-tuê (Sittwe), thủ phủ bang Ra-khin, cách thị trấn Ma-ung-đau khoảng 90 ki-lô-mét về phía đông-nam để cứu trợ người dân chạy khỏi thị trấn. Ông Phi-ô Tha Tun (Phyo Thar Tun), người Ra-khin, năm nay 62 tuổi, rời khỏi thị trấn Ma-ung-đau đến thành phố Sít-tuê, đã cư trú gần 1 tháng ở điểm tạm trú địa phương. Ông nói: 

    "Thôn mình nằm ở phía nam thị trấn Ma-ung-đau, thôn làng xung quanh bị tấn công, tuy thôn mình không bị tấn công, nhưng bà con đều rất hoảng sợ, bà con cả thôn đều bỏ nhà ra đi, chúng tôi hiện sinh sống ở điểm tạm trú, ăn uống đều được đảm bảo".

    Phóng viên được biết, các điểm tạm trú ở thành phố Sít-tuê không những tiếp nhận người Ra-khin, mà còn tiếp nhận người theo đạo Hin-đu chạy khỏi thị trấn Ma-ung-đau, đa số trong số đó đều không có gì mang theo, chỉ có một bộ quần áo mà thôi, họ cần gấp vật tư cứu trợ để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng một số tổ chức quốc tế không công bằng khi phân phát đồ cứu trợ. Ngày 21/9, tại thành phố Sít-tuê, khoảng 500 người bao vây một chiếc thuyền chở vật tư cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ, và muốn thiêu hủy vật tư cứu trợ trên thuyền. Ông Xô Tun (Soe Tun), người Ra-khin địa phương cho biết: 

    "Khi phân phát đồ cứu trợ, họ dành rất nhiều vật tư cứu trợ cho người theo đạo Hồi, dành vật tư cứu trợ rất ít cho người tị nạn Ra-khin, thậm chí không cho, vì vậy chúng tôi không thích tổ chức cứu trợ như vậy".

    Hiện nay, ngoài Chính phủ Mi-an-ma, tổ chức từ thiện và cá nhân đang tiến hành cứu trợ ra, một số quốc gia như Trung Quốc và tổ chức phi chính phủ cũng dang tay cứu trợ cho bang Ra-khin.

    Vụ tấn công bạo lực tại bang Ra-khin lần này đã khoét sâu thêm mâu thuẫn và sự không tín nhiệm giữa cộng đồng theo đạo Phật và cộng đồng người Hồi giáo địa phương. Cộng đồng theo đạo Phật và cộng đồng tin theo đạo Hin-đu đều bày tỏ không muốn cư trú hỗn hợp với người Hồi giáo, điều này có khả năng sẽ mang lại khó khăn nhất định cho công tác tái thiết và tái định cư của Chính phủ Mi-an-ma.

    Xung quanh thành phố Sít-tuê có 13 điểm tạm trú dành cho người Hồi giáo, có khoảng 100 nghìn người cư trú tại đây, họ bị cấm rời khỏi điểm tạm trú đến các nơi khác. Môi trường sinh sống ở đây không mấy lạc quan.

    Trước khi xảy ra vụ tấn công bạo lực, chính quyền bang Ra-khin ngày 2/7 từng tuyên bố đóng cửa 3 điểm tạm trú dành cho người Hồi giáo ở Ki-a-úc-phiu (Kyaukphyu), đảo Ram-ri (Ramree) và thị trấn Pa-úc-tau (Pauktaw), người Hồi giáo ở 3 điểm tạm trú có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn đi. Tuy nhiên, vụ tấn công bạo lực ngày 25/8 có khả năng sẽ dẫn đến kế hoạch đóng cửa điểm tạm trú bị gác lại. Hai sắc tộc có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau làm thế nào mới có thể chung sống hoà bình? Đây là vấn đề Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma đều nên suy nghĩ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>