• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu sa mạc hóa tăng trưởng ở số không

    2017-09-12 10:02:17     cri
    Kỳ họp lần thứ 13 các bên tham gia "Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa" (UNCCD) đã khai mạc ngày 11/9 tại Ordos, Nội Mông, Trung Quốc. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng. Trong thư mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc sẽ kiên định thi hành nghĩa vụ của Công ước, trước sau như một tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước thành viên và tổ chức quốc tế, cùng nỗ lực vì xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn theo mục tiêu được Hội nghị các bên tham gia Công ước lần này xác định.

    Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã đọc thư mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình và phát biểu đề dẫn tại Lễ Khai mạc. Phó Thủ tướng Uông Dương nói, Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh thi hành cam kết trịnh trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2015.

    "Lấy thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 làm nhiệm vụ của mình, lấy ý tưởng phát triển mới làm dẫn dắt, coi phòng chống sa mạc hóa là nội dung quan trọng của xây dựng văn minh sinh thái, tăng cường toàn diện giao lưu hợp tác quốc tế, nỗ lực đi lên con đường kết hợp giữa cải tạo hệ sinh thái hoang mạc và cải thiện dân sinh đặc sắc Trung Quốc."

    Sa mạc hóa được ví là "Ung thư của Trái đất", là vấn đề nan giải trong lĩnh vực sinh thái toàn cầu. Thư ký Điều hành Ban Thư ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, bà Monique Barbut cho biết, tất cả đất nông nghiệp chất lượng tốt trên toàn thế giới đã giảm thiểu ở mức 20% mỗi năm. Chỉ trong 18 tháng vừa qua, đã có 20 quốc gia tuyên bố ở trong tình trạng khẩn cấp hạn hán. Năm 2017 có tới 810 triệu dân số cần viện trợ lương thực, một phần nguyên nhân trong đó tức là hạn hán và xung đột khu vực. Bà Monique Barbut chỉ rõ, các nước như Trung Quốc, v.v đã cung cấp kinh nghiệm rất tốt cho phòng chống sa mạc hóa toàn cầu.

    "Trung Quốc hiện có nhiều kinh nghiệm tiên tiến trong phục hồi đất đai. Qua phục hồi, đất đai khô cằn sẽ giành được cuộc sống mới. Từ cao nguyên Hoàng Thổ đến sa mạc Kubuqi ở Ordos, đất đai suy thoái đã được phục hồi. Dưới sự dốc sự hợp tác của người dân, doanh nghiệp tư nhân và chính quyền, 6.000 km vuông sa mạc Kubuqi đã được phục hồi. 102.000 người đã thoát nghèo, hệ thống sinh thái và phát triển nhân loại phơi phới vươn lên."

    Trung Quốc là một trong những quốc gia diện tích sa mạc hóa lớn nhất, dân số bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới. Tư liệu cho thấy, trên lãnh thổ Trung Quốc có tám sa mạc lớn, bốn đất cát lớn, chiếm gần 1/5 diện tích đất đai. Trung Quốc luôn ứng phó với thái độ tích cực, giành được hiệu quả nổi bật. Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc Lưu Đông Sinh cho biết, Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu sa mạc hóa tăng trưởng ở số không.

    "Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ cải tạo trên 50% đất sa mạc hóa có thể cải tạo và cải tạo toàn bộ đất sa mạc hóa có thể cải tạo vào năm 2050. Chúng tôi tràn đầy niềm tin về việc thực hiện mục tiêu này."

    "Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa" (UNCCD) nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế về mặt phòng chống sa mạc hóa và giảm thiểu tác động của hạn hán. Hội nghị các bên tham gia Công ước là Cơ quan quyết sách cao nhất của Công ước, hiện nay hai năm tổ chức một lần, đại diện chính thức của 196 bên tham gia Công ước, hơn 20 tổ chức quốc tế khoảng 1.400 người đã tham gia hội nghị lần này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>