• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc"-Ghi nhận của phóng viên tại làng Hoàng Phố tỉnh An Huy Trung Quốc

    2017-08-17 14:12:55     cri
    Làng Hoàng Phố ở huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc là một thôn làng có hơn 7.000 dân, chỉ sau 6 năm ngắn ngủi, nơi đây đã xây dựng thành một thôn làng xinh đẹp nổi tiếng gần xa.

    "Hoàng Phố "nắng bụi mưa lầy", đất đai cằn cỗi cỏ cây chẳng thèm."

    Đó là câu nói cửa miệng của người dân làng Hoàng Phố vài năm trước đây. Cụ Từ Tế Viêm, 73, người dân làng Hoàng Phố cho biết, từ 6 năm trước cũng tức là năm 2001, làng Hoàng Phố bắt đầu công cuộc xây dựng "thôn làng xinh đẹp". Nhà cụ cũng nằm trong diện phải cải tạo chỉnh trang. Về sự thay đổi trong vài năm qua, Cụ Từ Tế Viêm cho biết:

    "Sau khi hoàn thành xây dựng 'Thôn làng xinh đẹp', một số bạn bè thân thích đã không nhận ra được nhà của tôi nữa".

    Đúng như lời cụ Viêm, giờ đây Hoàng Phố đường làng đều đã dải nhựa, môi trường xanh, sạch, đẹp, những khu nhà thờ phụng dòng họ được bảo tồn hoàn chỉnh, trung tâm văn hoá và khu vui chơi giải trí đều mang bóng dáng hiện đại...dạo bước trên đường làng không chỉ du khách mà ngay cả người dân trong làng đều cảm thấy thoải mái với niềm tự hào của một thôn làng xinh đẹp.

    Sự thay da đổi thịt của làng Hoàng Phố không thể tách rời với sự nỗ lực hết mình của người Bí thư chi bộ làng Hoàng Phố Vương Thiệu Nam. Năm 2011 sau khi đi tham quan học tập ở tỉnh về, ông Nam đã dẫn dắt người dân trong làng ra sức xây dựng thôn làng xinh đẹp thí điểm. Trải qua hơn một năm nỗ lực, một thôn làng kiểu khu phong cảnh bảo tồn diện mạo vốn có, xinh đẹp và đáng sống đã dần hiện ra trước mắt mọi người, mở màn cho công cuộc xây dựng thôn làng xinh đẹp của Hoàng Phố.

    Làng Hoàng Phố với diện tích hành chính 20 km2, có 1.800 hộ và hơn 7.000 nhân khẩu.Trong khi dẫn dắt người dân cải thiện bộ mặt của thôn làng, Bí thư chi bộ thôn Vương Thiệu Nam lại đề xuất một ý tưởng đầy tham vọng: Không những phải để cho non xanh trở lại, mà còn phải làm cho 'hầu bao' của người dân trong làng căng lên, ra sức phát triển nông nghiệp sinh thái, tìm ra con đường đi lên giàu có.

    Ông Nam không ngừng tìm hiểm những chính sách mới của nhà nước với lãnh đạo các cấp, và mời các chuyên gia lâm nghiệp đến chỉ đạo, trưng cầu ý kiến của người dân trong làng....Trải qua nhiều lần thảo luận và luận chứng, cuối cùng xác định thành lập Hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp Hoàng Phố, dựa theo tình hình của địa phương ra sức phát triển kinh tế nông nghiệp đặc sắc như trồng chà dầu, các loại quả lấy hạt, v.v cũng như mô hình dân làng cùng chia sẻ lợi ích.

    Chỉ vài năm sau, một làng Hoàng Phố với các dự án nông nghiệp đặc sắc đã hiển hiện, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư và khởi nghiệp đến Hoàng Phố phát triển. Vương Điền Hoa, nhà đầu tư về trồng chà dầu là một trong số đó. Ông cho biết, chỉ riêng khâu ký hợp đồng với cá hộ về chuyển quyền sử dụng đất đai, sự nhiệt tình và giúp đỡ của cán bộ thôn khiến ông rất cảm động.

    "Trước khi ký hợp đồng phải ký bản cam kết với từng người dân trong làng, bởi vì lúc đó hầu như mọi người đều đi làm công ở Hàng Châu, họ không có thời gian để về ký hợp đồng. Trong tình hình như vậy, Bí thư chi bộ thôn Vương Thiệu Nam cùng với mấy người đến tận Hàng Châu để ký bản cam kết, còn các hộ sản xuất quy mô trong làng, tôi đều phải đến tận nhà đề bàn thảo".

    Sau hơn hai năm nỗ lực, những đồi phi lao trơ chọi ở làng Hoàng Phố đã thay da đổi thịt, trở thành những cở sở trồng chà dầu cho sản lượng cao.

    Năm 2016 thu nhập ròng bình quân của người dân làng Hoàng Phố đạt xấp xỉ 50.000 Nhân dân tệ, doanh thu của hợp tác xã thôn lên tới 2,8 triệu tệ/năm. Hơn thế nữa, do phát triển "ngành công nghiệp xanh", làng Hoàng Phố trở nên "non xanh nước biếc". Về mục tiêu phát triển trong tương lai, Bí thư chi bộ thôn Vương Thiệu Nam cho biết:

    "Chúng tôi phải biến non xanh nước biếc thành rừng vàng biển bạc với 4 mục tiêu: Làng quê xinh đẹp, làng quê xanh, trái cây trĩu cành và công viên của nông dân, kiến tạo ngôi làng nổi tiếng trong cả nước".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>