• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tàu du lịch "Công chúa Thịnh Thế" đến Hạ Môn, Trung Quốc trong chuyến hải trình đầu tiên

    2017-06-27 15:10:32     cri
    Sáng sớm 26/6, tàu du lịch "Công chúa Thịnh Thế" hoàn toàn mới đã cập cảng Hạ Môn, cảng biển quan trọng trên Con đường Tơ lụa trên biển thời cổ. Đây là lần đầu tiên tàu "Công chúa Thịnh Thế" cập cảng Trung Quốc sau 37 ngày kể từ khi khởi động hành trình Con đường Tơ lụa trên biển tại Rô-ma, I-ta-li-a ngày 21/5. Như vậy, hoạt động "Dọc theo Con đường Tơ lụa trên biển, Kể câu chuyện Trung Quốc" do Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc lên kế hoạch và tổ chức đã khép lại tốt đẹp, tinh thần và văn hóa Con đường Tơ lụa từ đó đã chiếm vị trí đặc biệt trong lòng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. 

    Chiều 25/6, đại diện ban tổ chức, người phụ trách chính của tàu du lịch, khách mời giới thư họa và truyền thông Trung Quốc đã sum họp trên tàu "Công chúa Thịnh Thế", cùng du khách điểm lại hành trình văn hóa và hữu nghị khó quên này. Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao Nhân dân thuộc Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tân Ngọc nói:

    "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ 'kể câu chuyện Trung Quốc' trong 37 ngày qua. Các đoàn thể nghệ thuật chia thành 5 đợt đã giúp 7.000 du khách trên tàu có nhận thức hoàn toàn mới đối với Trung Quốc thông qua âm nhạc, vũ đạo, câu chuyện về Con đường Tơ lụa, văn hóa nghệ thuật uống trà và 6 buổi nói chuyện có nội dung khác nhau. Nhiều người cảm thán rằng, họ chưa bao giờ được chứng kiến những hoạt động này trên bất cứ tàu du lịch nào, cho rằng những hoạt động này rất bổ ích"!

    Bà Cát-lin Ran-đôn-phơ (Kathleen Randolph) là người phụ trách các hoạt động trải nghiệm văn hóa trên tàu "Công chúa Thịnh Thế", bà cho biết, trước kia bà chỉ hiểu nửa vời về văn hóa Trung Quốc và hoàn toàn không biết sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Trong quá trình phối hợp tổ chức hoạt động và các buổi nói chuyện về văn hóa Trung Quốc, bà đã có nhiều nhận thức mới. Ông A-len Xten (Alan Stein) phụ trách điều phối các hoạt động quy mô lớn trên tàu du lịch cũng có nhiều cảm khái, ông mong du khách chia sẻ với gia đình và bạn bè các tấm ảnh chụp trên tàu và các câu chuyện được nghe trên tàu. Ông nói: 

    "Cảm ơn ban tổ chức đã giúp chúng tôi trải nghiệm văn hóa Trung Quốc uyên bác, phong phú đa dạng trên tàu du lịch này. Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục giới thiệu văn hóa Trung Quốc đến các nơi trên thế giới sau khi xuống tàu, điều này rất quan trọng".

    Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Chủ nhiệm Lý Tân Ngọc nhấn mạnh, hành trình đầu tiên lần này là phép thử đổi mới sáng tạo về mặt ngoại giao nhân dân. Bà nói: 

    "95% trong số du khách trên tàu 'Công chúa Thịnh Thế' đều là nhân sĩ dòng chính châu Âu và Mỹ, tận dụng tốt mặt bằng này có thể kể lại câu chuyện Trung Quốc một cách hấp dẫn và thấm thía, sâu sắc".

    Bà Lý Tân Ngọc cho biết, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc sẽ không ngừng phát triển và đổi mới sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa hơn, tận tâm, tận tình kể lại các câu chuyện hay của Trung Quốc với nhân dân thế giới.

    Tàu "Công chúa Thịnh Thế" khởi hành từ Rô-ma, I-ta-li-a, đi qua 12 nước dọc Con đường Tơ lụa trên biển gồm Hy Lạp, Ai Cập, Gioóc-đa-ni, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ấn Độ, Xri Lan-ca, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, tạo cơ hội trải nghiệm văn hóa Trung Quốc phong phú đa dạng cho hàng nghìn du khách nước ngoài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>