• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Số người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên toàn cầu cao kỷ lục, Cao ủy LHQ về người tị nạn kêu gọi các bên tích cực tiếp nhận

    2017-06-21 10:29:45     cri
    Ngày 20/6 là Ngày Tị nạn thế giới, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Phi-lip-pô Gran-đi cùng ngày ra tuyên bố, kêu gọi các bên loại bỏ sự thờ ơ, khoan dung tiếp nhận những người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở các nơi trên thế giới, cho rằng họ có thể mang lại những thay đổi có lợi cho địa phương.

    Ngày 20/6 năm nay là Ngày Tị nạn thế giới lần thứ 17. "Báo Cáo Xu hướng toàn cầu" của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công bố ngày 19/6 cho thấy, tính đến cuối năm 2016, có 65,6 triệu người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn bởi chiến tranh, bạo lực và bức hại trên phạm vi toàn cầu, đạt mức cao lịch sử, trong đó chủ yếu gồm ba phần là những người đi tị nạn, những người phải đi lánh nạn trong phạm vi đất nước của họ và những người đang tìm kiếm tị nạn. Báo cáo chỉ ra rằng, con số thống kê 65,6 triệu người thậm chí lớn hơn tổng dân số Vương quốc Anh, điều này có nghĩa là trên thế giới cứ trung bình trong 113 người thì có 1 người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Gran-đi trong tuyên bố cùng ngày đã bày tỏ lòng tôn kính với trên 65 triệu người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn cùng những người đã tiếp nhận họ.

    Ông Gran-đi chỉ ra rằng, chúng ta ngày này sống trong một thế giới rất bấp bênh. Bất ổn định kinh tế, rối loạn chính trị và các vụ bạo lực xảy ra ở gần nơi cư trú khiến mọi người muốn nhắm mắt lại hoặc đóng cửa nhà, nhưng nỗi sợ hãi và loại trừ sẽ không khiến thế giới phát triển theo hướng tốt hơn, chỉ sẽ mang lại rối loạn, xa lánh và tuyệt vọng. Để làm được tốt hơn, đã đến lúc phải thực hiện sự thay đổi. Ông nói:

    "Không biết bao nhiêu cộng đồng trên thế giới, bao gồm những nước nghèo nhất tiếp nhận tuyệt đại đa số người tị nạn trên thế giới, doanh nhân, cộng đồng tôn giáo, nhà báo, v.v đang không ngừng gia nhập, cho những người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn đến tị nạn và tạo điều điện cho họ hội nhập vào xã hội."

    Ông Gran-đi còn cho biết, khi đến Ngày Tị nạn thế giới, khi suy nghĩ đến vận mệnh của nhiều người không thể về nhà trong ngày hôm đó bởi chiến tranh hoặc bức hại, hãy tự hỏi, mỗi người chúng ta có thể làm những gì để vượt qua sự thờ ơ hay sợ hãi, chấp nhận bao dung, chào đón những người tị nạn đến cộng đồng của chúng ta, đồng thời phản đối những lời nói hòng loại trừ hoặc gạt bỏ ra ngoài lề xã hội những người tị nạn và những người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông nói:

    "Theo kinh nghiệm của chúng tôi, miễn là dành môi trường thích hợp cho người tị nạn, thì họ sẽ mang lại những thay đổi có lợi, chứ không phải vấn đề cho địa phương. Bao dung cần chúng ta mở rộng tâm trí và trái tim, mở cửa cộng đồng của mình với người tị nạn, cần có sự chia sẻ tránh nhiệm của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, hoan nghênh những người tị nạn không thể trả giá bằng hy sinh người khác, mà cần mở rộng sự hỗ trợ có lợi cho tất cả những người cần sự giúp đỡ."

    Mặc dù vấn đề những người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên thế giới trong năm 2016 có dịu lại, cộng đồng quốc tế cũng đã giành được tiến triển tích cực, tuy nhiên, một số vấn đề vẫn tồn tại, bao gồm xu hướng chính trị hóa vấn đề tị nạn ngày một nhiêm trọng xuất hiện ở nhiều nước cùng hạn chế đối với một số khu vực giành được biện pháp bảo hộ ngày càng nhiều, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>