• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tòa nhà giảng dạy mới của trường Trung học phổ thông số 9 Hlaing Thar Yar thành phố Y-ăng-gun, trường học hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma đi vào hoạt động, làm 1.500 học sinh được hưởng lợi

    2017-06-07 15:21:35     cri
    Trường Trung học phổ thông số 9 Lai Tha Y-a (Hlaing Thar Yar) thành phố Y-ăng-gun là trường học hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma thứ 11 do Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma viện trợ xây dựng. Ngày 6/6, tòa nhà giảng dạy mới của trường này đã tổ chức lễ đi vào hoạt động. Bà Vương Tuyết Hồng, phu nhân của Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma cùng nhân viên sứ quán, Chủ tịch thị trấn Lai Tha Y-a A-ung Cô U (Aung Ko U), Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Y-ăng-gun Khin Ma Xuê (Khin Ma Swe), Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 9 Khin Ma-ung Xuê (Khin Maung Swe) cũng như đại diện giáo viên và học sinh của trường đã tham dự lễ đi vào hoạt động. 

    Chủ tịch thị trấn Lai Tha Y-a A-ung Cô U cho biết, trường Trung học phổ thông số 9 Lai Tha Y-a cả thảy có hơn 4.500 học sinh, nhưng chỉ có 6 tòa nhà giảng dạy, không thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Lần này rất cảm ơn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma viện trợ xây dựng tòa nhà giảng dạy, đây cũng là sự biểu hiện sinh động nhất của tình hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc.

    Tại lễ tòa nhà đi vào hoạt động, bà Vương Tuyết Hồng, phu nhân của Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma cho biết, đồng thuận với lời nói của Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki "Nhân tài là của cải lớn nhất của một quốc gia", công cuộc chuyển đổi mô hình và phát triển kinh tế của Mi-an-ma đòi hỏi phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài các loại. Thanh niên là hy vọng của đất nước Mi-an-ma, cũng là mồi lửa kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị bà con Trung Quốc – Mi-an-ma, mong càng nhiều thanh niên Mi-an-ma được hưởng lợi từ các trường học hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma, trở thành nhân tài xây dựng đất nước, đóng góp sức mình cho sự phát triển và tiến bộ của Mi-an-ma, cho tình hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

    Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Y-ăng-gun Khin Ma Xuê cho biết, Lai Tha Y-a là thị trấn có tỷ lệ học sinh trong độ tuổi nhập học cao nhất tỉnh Y-ăng-gun, nhưng do thiếu trường lớp, đành phải chia học sinh thành hai đợt học sáng và học chiều, vì vậy cần nhiều tòa nhà giảng dạy và cơ sở giáo dục hơn. Tòa nhà giảng dạy do Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma viện trợ xây dựng lần này có sức chứa hơn 700 học sinh, mỗi ngày có thể cung cấp lớp học cho hơn 1.500 học sinh, như vậy sẽ phát huy vai trò quan trọng cho việc cải thiện môi trường học tập của các em, thúc đẩy giáo dục phát triển tốt đẹp. Bà chân thành cảm ơn việc này.

    Trường Trung học phổ thông số 9 Lai Tha Y-a, thành phố Y-ăng-gun là trường học hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma thứ 11 do Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma viện trợ xây dựng. Vì vậy, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma quyên tặng 300 triệu Ki-át Mi-an-ma, tương đương khoảng 1,53 triệu Nhân dân tệ, dùng để xây dựng tòa nhà giảng dạy mới nằm trên mảnh đất rộng hơn 1.000 mét vuông. Ngoài ra, Đại sứ quán Trung Quốc còn lập "Học bổng Hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma", khuyến khích và giúp đỡ những học sinh giỏi hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoàn thành học tập, và sẽ cử tuyển những học sinh tốt nghiệp xuất sắc đến Trung Quốc du học.

    Để ủng hộ phát triển sự nghiệp giáo dục Mi-an-ma, kể từ năm 2015, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma thông qua hợp tác với Chính phủ Mi-an-ma, lần lượt triển khai xây dựng trường học hữu nghị Trung Quốc – Mi-an-ma ở các nơi Mi-an-ma, dự kiến sẽ khánh thành 20 trường học vào cuối năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>