• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • I-xra-en tổ chức hoạt động tưởng niệm nạn nhân nhân Ngày nạn thảm sát

    2017-04-26 13:54:40     cri
    Từ tối 23 đến tối 24/4, giờ địa phương là Ngày tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong nạn thảm sát của I-xra-en, các nơi ở I-xra-en đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm. Tối 23/4, Nhà tưởng niệm các nạn nhân trong nạn thảm sát người Do Thái ở Giê-ru-xa-lem đã tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm, tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị thảm sát trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

    Buổi tối ở khu vực miền Bắc I-xra-en, gió xuân lành lạnh, nhưng trên Quảng trường gần Bảo tàng "Nhà của Chiến sĩ Ghetto", vẫn có khoảng 10 nghìn người I-xra-en đang tham gia hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong nạn thảm sát. Tổng thống I-xra-en Rivlin và cựu Tổng thống Đức Joachim Gauck đã tham dự và phát biểu tại hoạt động.

    Tổng thống Rivlin cho biết, phủ nhận tội ác trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 là khuynh hướng tư tưởng mới nguy hiểm hơn, là sự phủ nhận trách nhiệm đối với nạn thảm sát. Là một quốc gia và xã hội, chúng ta phải tẩy chay liên minh phe cực hữu không hợp lý, chúng ta không thể cùng tồn tại với chủ nghĩa chống người Do Thái dưới bất cứ hình thức nào.

    Cựu Tổng thống Đức Gauck là quan chức đầu tiên có cấp bậc cao nhất của Đức tham gia hoạt động tưởng niệm nhân Ngày thảm sát ở I-xra-en. Ông cho biết, ông có thể là Tổng thống Đức cuối cùng sinh ra trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, ông cảm thấy sửng sốt và đau lòng trước các tội ác vô nhân đạo do Đức gây ra cho người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

    Bảo tàng "Nhà của Chiến sĩ Ghetto" tổ chức hoạt động tưởng niệm lần này là một bảo tàng do những người sống sót trong nạn thảm sát quyên góp thành lập, lưu trữ các loại đồ vật từ những người sống sót, kể lại câu chuyện của họ. Ghetto là nơi cư trú của người Do Thái sau khi bị Đức Quốc xã cách ly trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Giám đốc Ban Tiếp tục Giáo dục của Bảo tàng Sippy Adi Naveh cho biết, Bảo tàng "Nhà của Chiến sĩ Ghetto" là một địa điểm đặc biệt, thành lập vào năm 1949, tức 4 năm sau vụ Thảm sát, là nhà kỷ niệm nạn thảm sát người Do Thái đầu tiên trên thế giới, hiện mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tham quan, tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

    Trong hoạt động tưởng niệm diễn ra tối cùng ngày, 6 người tham gia rước đuốc đã lần lượt kể lại sự từng trải của bản thân hoặc bậc cha mẹ trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, nhắc nhở các thế hệ sau không quên lịch sử. Ông Moshe Shner, 61 tuổi, một trong những người tham gia rước đuốc là một học giả nổi tiếng, cha mẹ của ông là người sống sót trong nạn thảm sát người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, từ Ba Lan đến I-xra-en, là một trong những người sáng lập Bảo tàng "Nhà của Chiến sĩ Ghetto" và Bảo tàng Kibbutzim, ông thay mặt cha mẹ kể lại câu chuyện của gia đình mình. Ngoài nạn thảm sát người Do Thái ra, ông cũng hiểu biết một phần và có sự đồng cảm đối với vụ Thảm sát Nam Kinh do quân phiệt Nhật gây ra trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Ông nói:

    "Là một giáo viên dạy môn lịch sử, tôi biết Trung Quốc đã xảy ra những gì trong thời kỳ bị Nhật xâm chiếm và những khổ đau do Nhật gây ra cho nhân dân Trung Quốc trong thời kỳ khó khăn. Tôi còn biết có rất nhiều người tị nạn Do Thái tìm được nơi lánh nạn ở Thượng Hải và một số địa phương của Trung Quốc, chúng ta cùng mọi người phải chịu khổ đau của chủ nghĩa quân phiệt trên thế giới đoàn kết nhất trí, cùng đấu tranh, xây dựng lại cuộc sống của chúng ta".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>