Vụ người đàn ông Triều Tiên bị giết hại tại Ma-lai-xi-a ngày 13/2 vẫn đang lên men, ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Ma-lai-xi-a và Đại sứ quán Triều Tiên tại Ma-lai-xi-a đều bày tỏ quan điểm về vụ việc này và bất bình với đối phương. Ma-lai-xi-a đã triệu Đại sứ tại Triều Tiên về nước, điều phối điều tra vụ việc.
Ngày 20/2, Phó Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Ma-lai-xi-a phụ trách công việc song phương Nu-xi-oan (Nushiwan) triệu tập Đại sứ Triều Tiên tại Ma-lai-xi-a Cang Chơn (Gang Cheol) đến, nói rằng phát biểu với báo giới của ông Cang Chơn ngày 17/2 là sự chỉ trích vô cớ đối với Ma-lai-xi-a, Ma-lai-xi-a nhìn nhận bất cứ vụ việc nào gây phương hại tới tiếng tăm của nhà nước bằng thái độ hết sức nghiêm túc. Trong khi đó, phía Triều Tiên cũng không nhượng bộ chút nào, chiều 20/2, ông Cang Chơn tổ chức họp báo, trình bày lập trường của Triều Tiên trong vụ người đàn ông Triều Tiên bị giết hại.
"Vụ việc đã xảy ra 7 ngày nhưng vẫn chưa điều tra được bất cứ chứng cứ xác thực, bởi vậy, Triều Tiên không tin tưởng cuộc điều tra mà Cảnh sát Ma-lai-xi-a đang tiến hành, đồng thời cho rằng kết quả điều tra không đáng tin cậy. Điều này chỉ khiến mọi người càng thêm nghi ngờ cuộc điều tra do kẻ đứng sau thao túng".
Theo điều tra của Cảnh sát Ma-lai-xi-a, hiện đã có 4 nghi phạm sa lưới, trong đó có một nghi phạm Triều Tiên. Ông Cang Chơn cũng bày tỏ bất mãn hành động truy bắt của Ma-lai-xi-a.
"Thứ Sáu tuần trước, Ma-lai-xi-a đã đột nhập một căn hộ ở Cu-a-la Lăm-pơ bắt giữ công dân Triều Tiên trong hình hình không thông báo trước và không có bất cứ chứng cứ nào. Trong quá trình này, Cảnh sát Ma-lai-xi-a còn chĩa súng vào người nhà và tát vào mặt con trai người Triều Tiên này. Cảnh tượng chà đạp nhân quyền này chỉ xuất hiện trong các bộ phim về băng nhóm xã hội đen ở Mỹ".
Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp lại ra sức bênh vực cảnh sát và nhân viên y tế Ma-lai-xi-a. Ngày 20/2, ông nói với báo giới rằng, Cảnh sát Ma-lai-xi-a đang tiến hành điều tra bằng thái độ chuyên nghiệp nhất.
"Cảnh sát và nhân viên y tế Ma-lai-xi-a rất chuyên nghiệp. Tôi hết sức tin tưởng họ biết rằng mình đang làm gì. Chúng tôi không có bất cứ lý do nào để cố ý làm những việc không có lợi cho Triều Tiên. Chúng tôi sẽ thiết thực thi hành, cũng mong Triều Tiên thông cảm hệ thống của chúng tôi".
Sự bất đồng giữa hai nước là ở phương thức điều tra vụ việc và cách xác nhận danh tính nạn nhân. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/2, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Ma-lai-xi-a I-bra-him cho biết:
"Tôi muốn nhấn mạnh Cảnh sát Ma-lai-xi-a sử dụng các biện pháp khoa học để tiến hành điều tra. Xét từ góc độ khoa học, ADN là hết sức quan trọng đối với việc khám nghiệm tử thi và xác định danh tính nạn nhân. Đây cũng là vì sao chúng tôi yêu cầu gia quyến nạn nhân đến đây".
Tuy nhiên, Triều Tiên lại cho rằng cách làm này hoàn toàn không cần thiết, Chính phủ Triều Tiên đã xác nhận danh tính của người gặp nạn, xét nghiệm ADN là hoàn toàn không cần thiết. Thái độ của Ma-lai-xi-a là cố ý gây khó, có dụng ý khác.
Hiện sự bất đồng giữa hai bên xoay quanh vụ người đàn ông Triều Tiên bị giết hại ngày một mở rộng, Ma-lai-xi-a đã triệu Đại sứ tại Bình Nhưỡng về nước, và nói rằng là để hỗ trợ điều tra vụ việc. Nhưng Triều Tiên vẫn kiên trì cuộc điều tra nhận được sự chấp thuận và tham gia của Triều Tiên mới là hợp pháp và hợp lý.