• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Nhật A-bê lên đường đến Trân Châu Cảng, học giả nhiều nước nêu ra nghi ngờ về nhận thức lịch sử của ông A-bê

    2016-12-27 10:44:41     cri
    Thủ tướng Nhật A-bê ngày 26/12 đã đáp chuyên cơ lên đường đến Ha-oai, Mỹ, mở ra chuyến thăm Ha-oai trong hai ngày. Điểm nhấn lớn nhất trong chuyến thăm lần này của ông A-bê là nhà lãnh đạo hai nước Nhật-Mỹ sẽ lần đầu tiên cùng đặt vòng hoa tưởng niệm những binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong "vụ Trân Châu Cảng", qua đó thể hiện sự chính thức hòa giải giữa Nhật-Mỹ sau Thế chiến thứ 2. Thế nhưng, trước khi ông A-bê lên đường, hơn 50 học giả đến từ nhiều nước lại liên danh công bố bức thư ngỏ, nêu ra nghi ngờ về quan niệm lịch sử Thế chiến thứ 2 của ông A-bê.

    Ngày 7/12/1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, đánh chìm bốn thiết giáp hạm và hai khu trục hạm, phá hủy 188 máy bay của Mỹ. Trong trận chiến có khoảng 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, ngoài ra có 1.250 người bị thương, từ đó khiến Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ 2 và nổ ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Cuộc chiến tranh chống phát xít của thế giới đã kết thúc với sự thất bại của phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật.

    Tối 26/12, trước khi lên đường, Thủ tướng Nhật A-bê đã trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông tại sân bay, ông nói:

    "Tôi sẽ thay mặt nhân dân Nhật, đến thăm Trân Châu Cảng, Ha-oai trên cương vị Thủ tướng Nhật, tưởng niệm các nạn nhân. Tôi sẽ cùng Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đưa ra thông điệp với thế giới về những suy nghĩ và cam kết của chúng tôi hướng tới tương lai không để tái diễn thảm họa chiến tranh cũng như thể hiện giá trị của sự hòa giải".

    Trong quá trình đưa tin về Thủ tướng Nhật A-bê đến Trân Châu Cảng tưởng niệm các nạn nhân trong chiến tranh, Chính phủ Nhật nhiều lần nhấn mạnh khái niệm: Sự hòa giải Nhật-Mỹ đã hoàn thành, Thủ tướng A-bê không xin lỗi. Phương tiện truyền thông Nhật có dụng tâm thậm chí trực tiếp liên hệ chuyến thăm lần này của ông A-bê với chuyến thăm Hi-rô-si-ma hồi tháng 5 của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, từ đó rút ra kết luận: Ông Ô-ba-ma không đưa ra lời xin lỗi về việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma, Nhật, bởi vậy ông A-bê cũng không cần xin lỗi về việc Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ, lấy đó để tiếp tục tô hồng lịch sử xâm lược của Nhật, tạo nên hiện tượng giả tạo "trong chiến tranh mọi người đều có sai lầm, ngày nay không ai phải xin lỗi cả".

    Đứng trước quan niệm lịch sử sai lầm của Chính phủ Nhật, đặc biệt là của bản thân ông A-bê, hơn 50 nhà sử học đến từ nhiều nước ngày 25/12 đã gửi một bức thư ngỏ đến Thủ tướng Nhật A-bê. Họ nêu rõ, Trân Châu Cảng không phải nơi duy nhất bị Nhật tấn công trong Thế chiến thứ 2, nêu ra nghi ngờ về việc vì sao ông A-bê không đến Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và các nước Đông Nam Á để tưởng niệm các nạn nhân. Đồng thời, thư ngỏ cũng đã liệt kê những lời nói và việc làm cực hữu của ông A-bê. Ví như ông A-bê từng giữ chức quyền Tổng Thư ký trong "Liên minh Nghị sĩ kỷ niệm 50 năm kết thúc Thế chiến thứ 2" thành lập vào năm 1994, mà trong văn kiện trình bày về mục đích thành lập của Liên minh này đã ngang nhiên viết rằng hơn 2 triệu người Nhật bị chết trong Thế chiến thứ 2 "là đã hy sinh để bảo vệ sự sống còn của Nhật và vì hòa bình của châu Á". Sau cùng trong thư ngỏ, các học giả cũng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với việc Nhật sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng Nhật A-bê, để Lực lượng phòng vệ Nhật lại có thể mở cuộc chiến tranh tại bất cứ nơi nào ở nước ngoài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>