• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bóng đen khủng bố bao trùm, con đường chống khủng bố còn gánh nặng đường xa

    2016-12-26 11:49:56     cri
    Năm mới sắp đến, bóng đen khủng bố lại lan rộng khắp mọi nơi.

    Tại Đức, ngày 19/12, một xe tải lao vào một chợ Giáng sinh ở phía Tây thủ đô Béc-lin, làm 12 người thiệt mạng. Ngày 23/12, cảnh sát cho biết, hai người đàn ông Cô-xô-vô tình nghi mưu toan tấn công khủng bố trung tâm mua sắm Oberhausen—trung tâm mua sắm lớn nhất nước Đức, đã bị bắt sau khi âm mưu thất bại.

    Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ An-đrây Ca-lốp bị ám sát khi tham dự một lễ khai mạc triển lãm ảnh. Tổng thống Nga Pu-tin nêu rõ, ám sát Đại sứ Ca-lốp lại là một hành động đê hèn của phần tử khủng bố.

    Tại Ô-xtrây-li-a, ngày 23/12, cảnh sát tuyên bố đã đập tan một vụ mưu toan tấn công khủng bố trong dịp lễ Giáng sinh lấy trung tâm thành phố Men-bơn làm mục tiêu, bắt giữ 7 nghi can.

    Hơn thế nữa, theo truyền thông Mỹ, tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi Giáo" vừa qua ở trên mạng đã khuyến khích những kẻ theo đuổi tấn công những nơi công cộng đông người như đường phố, quán cà phê, chợ và cửa hàng, v.v, đồng thời đã cung cấp địa điểm mục tiêu tấn công ở Mỹ, Ca-na-đa, Pháp và Hà Lan, v.v.

    Các vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra và âm mưu tấn công khủng bố tiềm ẩn một lần nữa chứng thực: Bạo lực và khủng bố xuyên châu lục, xuyên biên giới, có mặt tại khắp mọi nơi, Trung Đông và châu Âu ở vùng lân cận đang trở thành vùng thảm họa nặng. Cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu tiến hành đã lâu, nhưng tiến triển chậm chạp, thậm chí càng chống khủng bố thì khủng bố càng nhiều, nguyên nhân là vì sao vậy?

    Phó Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Điền Văn Lâm nêu rõ, trước hết, nguồn gốc dẫn đến chủ nghĩa khủng bố cực đoan một là vấn đề kinh tế, tức là trong quá trình toàn cầu hóa, một số người dân lâm vào cảnh bị gạt ra ngoài lề xã hội chỉ có thể bày tỏ sự bất bình của mình bằng phương thức cực đoan trong tuyệt vọng.

    Ngoài ra, các yếu tố chính khiến hoạt động khủng bố cực đoan ở Trung Đông tăng lên, bất ổn khu vực là chiến tranh bá quyền từ bên ngoài.

    Cùng với diễn biến của tình hình Xy-ri và thực lực của tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" suy yếu dần, không gian sống của tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" dần bị đè nén, phần tử khủng bố bắt đầu từ tập trung gây án chuyển sang di chuyển, phân tán gây án, tấn công khủng bố kiểu 'sói đơn độc' liên tiếp xảy ra. Tấn công như vậy rất khó dự báo, lúc nào cũng có thể xảy ra, do đó khiến người dân phương Tây bị sốc gấp bội.

    Đúng như Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói, khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại. Chống khủng bố bạo lực dưới mọi hình thức, cần trở thành trách nhiệm chung và nhiệm vụ ưu tiên của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Vậy thì, lối thoát chống khủng bố là ở đâu?

    Trước hết, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác chống khủng bố, vứt bỏ "tiêu chuẩn kép", phát huy vai trò chủ đạo của Liên Hợp Quốc trong đấu tranh chống khủng bố quốc tế.

    Hai là, để các khu vực chiến tranh loạn lạc như Xy-ri, v.v sớm khôi phục hòa bình và ổn định, để người tị nạn sớm trở về quê nhà của mình.

    Ngoài ra, còn cần tạo dựng lại quan niệm quản trị toàn cầu, dùng phương thức quản trị toàn cầu công bằng, bình đằng hơn thay thế mô hình toàn cầu hóa "người nghèo lại càng nghèo hơn, người giàu thì ngày càng giàu hơn" kiểu Mỹ hiện nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>