• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn—Dạ hội văn nghệ cùng lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên Trung-Việt lần thứ ba

    2016-11-11 11:38:18     cri

    Chiều ngày 9/11, tại Sân vận động Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, thanh niên Việt Nam tham gia đêm dạ hội văn nghệ cùng lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên Trung-Việt lần thứ ba đã chào đón từng đợt thanh niên Trung Quốc đến tham dự bằng tiếng chiêng trống, tiếng vỗ tay và reo hò. Liên hoan Thanh niên Trung-Việt lần thứ ba ngày 7/11 năm nay đã tổ chức lễ khởi động tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị ở tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, đây là lần đầu tiên Liên hoan Thanh niên Trung-Việt diễn ra tại Việt Nam, chủ đề là "Chung tay mở ra tương lai tươi đẹp của quan hệ Trung-Việt". Những ngày qua, khoảng 9000 thanh niên Việt Nam và 1000 đại diện thanh niên Trung Quốc đã tham gia hoạt động giao lưu chia sẻ, tham quan phong phú đa dạng tại 7 tỉnh, thành Việt Nam.

    Trước khi mở màn chương trình dạ hội văn nghệ, bầu không khí hội trường đã rất sôi động, khoảng 5000 thanh niên Trung -Việt tham gia lễ bế mạc đã tương tác dồn dập, tay vẫy lá cờ nhỏ hai nước làm "sóng người", vừa vỗ tay hoan hô vừa reo hò rộn rã, còn đồng loạt chụp ảnh "tự sướng" bằng điện thoại.

    Sinh viên Học viện Âm nhạc Vũ Hán Lý Dao đã tham gia hoạt động ở tỉnh Bắc Ninh miền Bắc Việt Nam, có cảm xúc khá sâu sắc đối với lòng nhiệt tình của thanh niên Việt Nam. Bạn cho biết: "Thanh niên Việt Nam rất chân thật, đón thanh niên Trung Quốc với tình cảm xuất phát từ đáy lòng, sáng ngày 9 khi rời Bắc Ninh đi Hà Nội, mình đã lưu luyến không muốn rời, rơm rớm nước mắt khi chia tay".

    Bạn Bạch Hồng Bưu, đến từ Thẩm Dương, cũng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam như bạn Lý Dao, bạn Bưu đã tham gia các hoạt động ở tỉnh Quảng Ninh, kể cả Diễn đàn Thanh niên với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, v.v. Bạn Bưu cho biết đã kết bạn với phiên dịch của đoàn là bạn Nguyễn Thị Thúy, "hoạt động liên hoan rất có ý nghĩa, ví như tình hữu nghị giữa mình với bạn Thúy sẽ dẫn dắt các bạn xung quanh, cùng tìm hiểu nền văn hóa, kinh tế, chính trị của hai nước".

    Tại đêm dạ hội văn nghệ, thanh niên Trung-Việt lần lượt trình diễn các bài hát và điệu múa mang đậm màu sắc văn hóa nước mình. Trong đó, điệu múa "Đánh đu" và "Hy vọng" của dân tộc Tây Nguyên Víệt Nam, v.v được hoan nghênh nồng nhiệt, thanh niên hai nước cùng hát các bài hát "Việt Nam Trung Hoa", "Ngày mai tươi đẹp hơn", "Núi liền núi sông liền sông" v.v đã đẩy bầu không khí trong hội trường lên đến cao trào.

    Bạn Nguyễn Thu Hồng, sinh viên năm thứ 4 Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, qua vài ngày giao lưu đã có quan hệ ngày càng tốt với các bạn Trung Quốc, nghĩ đến ngày mai phải chia tay mà thấy ngậm ngùi. Bạn Hồng nói: "Hoạt động như vậy có thể gắn kết thanh niên hai nước, mà quan hệ giữa thanh niên là một phần rất quan trọng của quan hệ hai nước".

    Bạn Lâm Xuân Thắng, sinh viên năm thứ 4 cũng có tình cảm đặc biệt với Trung Quốc, từ 2 tuổi đến 10 tuổi bạn đã cùng người bác sinh sống tại Trung Quốc. Bạn Thắng nói rằng, sinh viên Trung Quốc tham gia Líên hoan lần này đều rất xuất sắc, mọi người trao đổi với nhau rất nhiều về văn hóa và giáo dục, bạn hiện rất muốn sang Trung Quốc nâng cao và lập nghiệp.

    "Trong Liên hoan, chúng tôi trao đổi với nhau hoàn toàn không có trở ngại, mọi người đều cảm giác là người bạn rất chân thành," bạn Thắng nói: "hoạt động như vậy rất có vai trò đối với việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nên tổ chức nhiều hơn một chút. Ba năm mới một lần thì quá ít".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>