• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà Vua Thái Lan Bu-mi-đôn kết thúc cuộc đời huyền thoại, quan tâm nhân dân được mọi người tôn kính

    2016-10-14 14:53:28     cri
    Ngày 13/10, Nhà Vua Thái Lan Bu-mi-đôn đã băng hà, hưởng thọ 88 tuổi. Cả nước Thái Lan đã chìm trong nỗi buồn vô hạn và tiếc thương cùng với việc Hoàng gia Thái Lan công bố tin này. Là Nhà Vua trị vì lâu nhất trên thế giới hiện nay, Nhà Vua Bu-mi-đôn lên ngôi Vua vào năm 1946, có uy tín rất cao tại Thái Lan, rất được nhân dân Thái Lan kính trọng và yêu mến.

    "Mặc dù đoàn bác sĩ đã tận sự nỗ lực lớn nhất để điều trị, nhưng tình hình sức khỏe của Nhà Vua vẫn xấu đi. Hồi 15 giờ 52 phút, Nhà Vua đã băng hà tại bệnh viện Xi-ri-rạt." Chiều tối ngày 13, Văn phòng công việc Hoàng cung Thái Lan ra thông cáo, công bố tin Nhà Vua Bu-mi-đôn băng hà. Tất cả các Đài Truyền hình Thái Lan đều ngừng chương trình phát sóng bình thường, không ngừng phát sóng ảnh trắng đen lúc sinh thời của Nhà Vua Bu-mi-đôn. Bên ngoài bệnh viện Xi-ri-rạt, nhiều người dân Thái Lan tay ôm ảnh khóc thương đức Vua.

    Thủ tướng Thái Lan Pray-út sau đó phát biểu qua Đài Truyền hình, cho biết cả nước Thái Lan bước vào thời kỳ quốc tang trong một năm, tất cả công chức Chính phủ được yêu cầu phải mặc đồ mầu đen để tang; tất cả các cơ quan nhà nước và trường học phải treo cờ rủ trong 30 ngày; tất cả các đơn vị ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 30 ngày. Chính phủ Thái Lan còn tuyên bố, theo Hiến pháp, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ kế nhiệm ngôi Vua. Thủ tướng Pray-út trong tuyên bố viết: "Chính phủ sẽ chuẩn bị về việc kế vị. Chính phủ sẽ thông báo với Hội đồng Lập pháp, Nhà Vua đã chỉ định người kế nhiệm mình vào ngày 28 tháng 12 năm 1972." Tối 13, Thái Lan triệu tập Phiên họp đặc biệt Quốc hội, bước vào trình tự pháp lý kế vị Nhà Vua mới. Đêm 13, Thủ tướng Pray-út lại cho biết, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn yêu cầu đẩy lùi thời gian tuyên bố ông là Nhà Vua mới, "tôi đã đến gặp Hoàng Thái tử, ông yêu cầu có một thời gian chuẩn bị trước khi tuyên bố trở thành Nhà Vua mới".

    Nhà Vua Bu-mi-đôn lên ngôi vào năm 1946, đăng quang vào tháng 5 năm 1950, là Nhà Vua thứ 9 của triều đình Băng-cốc, cũng là Nguyên thủ quốc gia có nhiệm kỳ dài nhất trên thế giới hiện nay. Những năm qua, Nhà Vua Bu-mi-đôn bị lâm bệnh, phần lớn thời gian phải nằm viện. Ngày 9 tháng này, sau khi Hoàng gia Thái Lan ra tuyên bố tình hình sức khỏe của Nhà Vua Bu-mi-đôn không ổn định, tình hình sức khỏe của Nhà Vua một lần nữa trở thành vấn đề quan tâm nhất của người dân Thái Lan. Ngày 12, Thủ tướng Thái Lan Pray-út bất ngờ hủy chuyến thăm nước ngoài đã sắp xếp, trở lại Băng-cốc, dẫn đến nhiều nghi ngờ. Phương tiện truyền thông xã hội thậm chí truyền ra tin Nhà Vua đã từ trần, khiến thị trường chứng khoán Thái Lan một dạo sụt giảm 7%.

    Ngày 13, mấy trăm người dân tiếp tục cầu nguyện và canh thức tại bệnh viện Nhà Vua điều trị. Trên bãi cỏ ở bệnh viện, không ít người dân tay ôm tấm ảnh Nhà Vua, hoặc chắp tay trước ngực cầu nguyện, hoặc tụng kinh cầu nguyện. Người dân các nơi Thái Lan đồng loạt tự phát tổ chức, mặc đồ hồng cầu nguyện cho Nhà Vua. Các nước thế giới cũng đồng loạt bày tỏ tiếc thương đối với việc qua đời của Nhà Vua Thái Lan Bu-mi-đôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>