• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hôm nay ngày 31/8 khai mạc "Hội nghị Pang-long thế kỷ 21"-Mi-an-ma đã mở ra sự lựa chọn mới

    2016-08-31 11:45:32     cri
    Mi-an-ma còn chưa kết thúc cuộc nội chiến, nền hòa bình thực sự còn chưa đến với đất nước này. "Hội nghị Pang-long thế kỷ 21" tức Hội nghị Hòa bình diễn ra ngày 31 tháng 8 chắc chắn là thời điểm quan trọng trong tiến trình hòa bình Mi-an-ma, cũng là cơ hội lịch sử để lựa chọn giữa hòa bình và nội chiến.

    "Hội nghị Pang-long thế kỷ 21" sẽ nghiên cứu thảo luận giải pháp chính trị sớm kết thúc cuộc nội chiến, thực hiện hòa bình lâu dài. Đây là điều có ý nghĩa hiện thực quan trọng đối với Mi-an-ma phải chịu nỗi đau của cuộc nội chiến hơn 60 năm.

    Hiện nay, điều khiến người Mi-an-ma vui mừng và yên tâm là, tất cả các lực lượng kể cả quân đội Chính phủ đều đã nhận thức được rằng, sử dụng vũ lực không giải quyết được vấn đề vũ trang sắc tộc, đối thoại chính trị mới là con đường đúng đắn duy nhất thực hiện hòa bình. Chính phủ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lên cầm quyền vào tháng 4 năm nay không những đã tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa giải dân tộc, tiếp nhận di sản chính trị đàm phán hòa bình do Chính phủ khóa trước để lại, mà còn đã đẩy nhanh tiến trình hòa bình. Nhà lãnh đạo đảng cầm quyền A-ung Xan Xu Ki nhiều lần nhấn mạnh, không có hòa bình lâu dài trong cả nước, thì không có sự phát triển toàn diện của đất nước.

    Điều rõ ràng và dễ nhận thấy là, Hội nghị Pang-long năm 1947 là vì độc lập, còn Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 là vì hòa bình. Hai hội nghị có bối cảnh thời đại khác nhau, mục tiêu nhiệm vụ cũng khác nhau, nhưng có một yêu cầu luôn không thay đổi là, các sắc tộc thiểu số yêu cầu có nhiều quyền tự trị hơn. Mấy chục năm qua, vấn đề sắc tộc đã tồn tại lâu dài chính vì yêu cầu này. Bởi vậy, then chốt thành công hay thất bại của tiến trình hòa bình ngày nay là ở việc các sắc tộc thiểu số có thể thực hiện bao nhiêu quyền lợi, có được sự đảm bảo như thế nào. Các nhà quan sát cho rằng, ước số chung lớn nhất của tất cả các lực lượng là ở chế độ Liên bang Dân chủ và quyền tự trị lớn hơn ở khu vực sắc tộc thiểu số dưới tiền đề thống nhất đất nước.

    Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 là sự mở đầu hòa giải dân tộc mới do Chính phủ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đề xướng, là giai đoạn mới của tiến trình hòa bình Mi-an-ma. Có thông tin cho biết, Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 không phải là hội nghị diễn ra một lần, là một quá trình liên tục, có thể 6 tháng họp một lần, cho đến khi thực hiện hòa bình trong cả nước. Nếu các bên có thể nắm bắt cơ hội này, thể hiện sự chân thành và thiện chí lớn nhất, đưa ra sự lựa chọn lịch sử phù hợp hiện thực thời đại và đúng đắn vì tương lai của đất nước và dân tộc, thì cuộc nội chiến sẽ ngày càng xa rời Mi-an-ma, nền hòa bình sẽ ngày càng đến gần Mi-an-ma. Lịch sử hiện đại Mi-an-ma đã chứng tỏ, lựa chọn chiến tranh không có lối thoát, lựa chọn hòa bình tức là lựa chọn hy vọng. Hòa bình là điều mà mọi người luôn hướng tới, là chiều hướng chung.

    Bất kể Hội nghị Hòa bình lần này thu được thành quả ra sao, miễn là hội nghị có thể triệu tập đã là tiến triển quan trọng trong tiến trình hòa bình Mi-an-ma. Các nhà chính trị cần đưa ra sự lựa chọn đúng đắn giữa hòa bình và chiến tranh, để nhân dân các dân tộc Mi-an-ma, kể cả các sắc tộc thiểu số được hưởng lợi ích của hòa bình và phát triển, để ánh sáng hòa bình sớm chiếu rọi khắp nơi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>