• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô không đi con đường tầm thường

    2016-08-08 14:38:30     cri
    Ngày 5/8, một lễ khai mạc đậm chất Bra-xin, tôn vinh hòa bình và bảo vệ môi trường đã mở màn cho Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô, đây là Thế vận hội đầu tiên diễn ra tại Nam Mỹ, tuy mới bắt đầu, nhưng đã thể hiện sự độc đáo. Người dân ở đây nhiệt tình, phóng khoáng, không cậu nệ, nhiều sáng tạo trong lễ khai mạc và quá trình tổ chức cuộc thi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, đồng thời cũng không phải quá nghiêm túc.

    Gần đây, Bra-xin rơi vào khủng hoảng kép về chính trị và kinh tế, tiếng phản đối bên ngoài không ngớt, nhưng lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 5/8 trên Sân vận động Ma-ra-ca-na lại được đánh giá rất cao. Rừng sâu huyền bí, điệu sam-ba phóng khoáng, từ nguyên thủy đến hiện đại, từ đại gia đình nhập cư như trong lò đúc văn hóa đến đất nước yêu chuộng hòa bình và bảo vệ môi trường, người Bra-xin đã thể hiện với thế giới cái tôi chân thực và mong đợi tốt đẹp.

    Tại lễ khai mạc, người Bra-xin phá vỡ rất nhiều quy tắc thông thường. Do Ma-ra-ca-na là sân bóng đá chuyên nghiệp, vận động viên không phải chạy một vòng quanh sân như trước đây, mà là xuyên qua từ trung tâm sân khấu. Khác với nhân viên lễ tân dẫn đoàn thể thao vào sân vận động trước đây, Bra-xin mời những người bán hàng rong bên bờ biển Ri-ô Đê Gia-nây-rô đạp xe ba bánh dẫn đoàn, đằng sau còn có tay trống Sam-ba động viên cổ vũ, có thể nói là "đậm chất Ri-ô Đê Gia-nây-rô".

    Việc thể hiện năm vòng tròn Thế vận hội là khâu tất yếu trong lễ khai mạc Thế vận hội trong những năm qua, chẳng hạn như lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời biến thành năm vòng tròn; tại Thế vận hội Luân Đôn, xương sắt cốt thép đã tạo dựng hình ảnh cứng rắn của năm vòng tròn. Trong khi đó, tại Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô, để nêu bật chủ đề bảo vệ môi trường, màu sắc của năm vòng tròn là màu xanh, cây cối tạo thành năm vòng tròn màu xanh đã nhắc nhở con người, màu xanh cần phải che phủ khắp năm châu.

    Ê-kíp đạo diễn lễ khai mạc luôn nhấn mạnh "văn hóa gambiarra", trong tiếng Bồ Đào Nha, ý nghĩa của từ này rất đặc thù, vốn chỉ tận dụng điều kiện sẵn có, giải quyết tạm thời vấn đề. Mở rộng ra bối cảnh lớn Thế vận hội, chính là một sự thử nghiệm giành thu hoạch lớn nhất với giá thành thấp nhất của người Bra-xin.

    Bồn lửa chính của Thế vận hội lần này cũng có nhiều sáng tạo. Nhằm thực hiện phát thải các-bon thấp, Đài lửa tại hiện trường lễ khai mạc đã vặn nhỏ lửa, kêu gọi con người giảm nhiên liệu hóa thạch và chất thải gây hiệu ứng nhà kính. Vào buổi tối lễ khai mạc, lửa thiêng Thế vận hội còn được đưa từ Sân vận động Ma-ra-ca-na đến quận bến cảng qua sửa sang ở trung tâm thành phố Ri-ô Đê Gia-nây-rô. Ở đó, Đài lửa thứ hai được thắp sáng, để càng nhiều người cảm nhận cái đẹp của lửa thiêng Thế vận hội.

    Cùng với các trận thi đấu tại Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô, mọi người sẽ phát hiện lễ trao giải được thiết kế cá tính theo đặc sắc của các môn thi đấu, cả thảy gồm ba chủ đề truyền thống, thịnh hành và hiện đại, nhạc nền và người trao giải đều khác nhau, đây là lần đầu tiên trên sân khấu Thế vận hội.

    Tấm màn Thế vận hội đã mở ra, mọi người không những sẽ phát hiện nhiều niềm vui bất ngờ mà đôi khi còn bị giật mình ở Ri-ô Đê Gia-nây-rô, nhưng thành phố này sẽ không thay đổi bởi cách nhìn của thế giới bên ngoài. Đến khi khúc hết nhạc tan, người dân ở đây sẽ lại sống theo thói quen của mình, và Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô chắc chắn sẽ được lịch sử ghi nhớ bởi sự độc đáo của nó.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>