• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống yên lặng bị phá vỡ, bóng đen "THAAD" che phủ lên huyện Seongju Hàn Quốc

    2016-08-01 11:57:32     cri
    Sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD" tại huyện Seongju tỉnh Gyeongsang Bắc vào ngày 13 tháng 7, nhiều nơi trong nước Hàn Quốc nổ ra các cuộc biểu bình phản đối. Ngay từ ngày được biết thông tin, người dân huyện Seongju đã biểu tình bằng nhiều hình thức cạo trọc đầu, tuyệt thực, biểu tình, v.v, mong Chính phủ lắng nghe tiếng nói của nhân dân, rút bỏ quyết định triển khai.

    Trong ngày Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD" tại huyện Seongju tỉnh Gyeongsang Bắc, người dân địa phương đã bắt đầu tổ chức cuộc biểu tình quy mô tại Quảng trường Chính quyền huyện, hiện luôn kéo dài đến nay. 8 giờ tối hàng ngày, người dân đều tự phát đến ngồi trên Quảng trường, thắp nến tượng trưng cho hòa bình đặt ở trước mặt, cùng hát ca khúc mong muốn hòa bình Nam Bắc bán đảo Triều Tiên, để bày tỏ phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD".

    Huyện Seongju cách thủ đô Xơ-un khoảng hơn 300 km về phía Đông-Nam, ngồi xe mất khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, trước đó không mấy người biết đến. Nếu không phải hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD", có thể cuộc sống yên lặng ở đây luôn được kéo dài. Song cùng với việc bị Chính phủ "ngắm trúng" làm nơi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD", cuộc sống yên lặng ở đây đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ông chủ một cây xăng nói:

    "Công bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD" tại Seongju mới được 18 ngày, đã cảm thấy rõ rệt ngành dịch vụ ăn uống đã bắt đầu sụt giảm, giao dịch bất động sản cũng bắt đầu thu nhỏ."

    Về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD" tại huyện Seongju, điều người dân lo ngại nhất là mối nguy hiểm bức xạ điện từ ra-đa của hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD". Để thuyết phục người dân địa phương, quân đội Hàn Quốc luôn ra sức chứng tỏ mối nguy hiểm này là không đáng lo ngại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng từng giải thích rằng, ra-đa của hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD" đặt ở nơi khá cao, có khoảng cách khá xa so với khu dân cư, hơn nữa góc phát xạ ra-đa không nhỏ hơn 5 độ, không có chút ảnh hưởng đối với con người và cây trồng nông nghiệp ở trên mặt đất. Song, cách nói này không làm người dân địa phương tin phục. Một người dân tên là Bae Hyeon mu nói:

    "Ra-đa của hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD" là bí mật quân sự của Mỹ, chúng ta không sao biết được đặc trưng của chúng là gì, công suất ra sao, hơn nữa Mỹ cũng không thể cho Chính phủ Hàn Quốc biết những bí mật quân sự này. Còn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc luôn chủ trương bên ngoài bán kính 100 mét là an toàn, nhưng chúng tôi không sao tin được."

    Từ Quảng trường Chính quyền huyện đến cửa ra vào trên đường cao tốc, từ trên đường phố đến cửa vào đồn trú lực lượng pháo binh phòng không không quân Hàn Quốc nơi sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD", nơi nào cũng thấy các biểu ngữ phản đối triển khai hệ thống tên lửa này. Người dân đã dùng lời nói mộc mạc và trực tiếp nhất để nói lên sự căm phẫn và bất bình của mình.

    "Ủy ban Đấu tranh phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD", đoàn thể nhân dân địa phương đang bằng mọi cách ngăn chặn quyết sách "bất chấp dân ý" của Chính phủ, hiện nay họ đã ký thỏa thuận với ban tư vấn pháp lý, quyết định tiến hành tố tụng hành chính, chủ trương quyết định triển khai vô giá trị. Mới đây, Ủy ban này lại đưa ra hoạt động thỉnh nguyện thư "Rút bỏ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc" trên trang web Nhà Trắng, hiện nay đã có hơn 30 nghìn người ký vào thỉnh nguyện thư. Ủy ban này mong nhận được 100 nghìn chữ ký vào trước ngày 14 tháng 8, như vậy Chính phủ Mỹ cần phải hồi đáp thỉnh nguyện thư.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>