• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sắc lệnh hành chính về vấn đề nhập cư của Tổng thống Ô-ba-ma không được thông qua tại Tòa án Tối cao – Giấc mơ được ở lại Mỹ hợp pháp của 4 triệu người nhập cư trái phép tan thành mây khói

    2016-06-24 15:33:37     cri
    Ngày 23/6, với kết quả bỏ phiếu 4:4, Tòa án Tối cao Mỹ không thông qua Sắc lệnh hành chính cải cách vấn đề nhập cư do Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma ký vào năm 2014. Kể từ khi tham gia tranh cử Tổng thống, ông Ô-ba-ma luôn chú trọng xây dựng hình ảnh nhà cải cách vấn đề nhập cư, lần này chính sách nhập cư của Tổng thống đã vấp phải sự thất bại thảm hại.

    Tháng 11 năm 2014, Tổng thống Ô-ba-ma ký sắc lệnh cải cách vấn đề nhập cư, cho phép những người nhập cư trái phép không có giấy tờ vào Mỹ dưới 16 tuổi, cũng như những người nhập cư trái phép với thân phận là bố mẹ của công dân Mỹ hoặc người sở hữu thẻ xanh của Mỹ, có thể nộp đơn xin tạm hoãn bị trục xuất, và sẽ được ở lại hợp pháp, được cấp giấy phép làm việc và được hưởng phúc lợi xã hội, miễn là ở tại Mỹ liên tục sau ngày 1/1/2010, hơn nữa không phạm tội nặng hoặc từng nhiều lần phạm tội nhẹ. Sắc lệnh hành chính này mang lại lợi ích cho hơn 4 triệu người nhập cư trái phép. Nhưng, sắc lệnh này đã bị Thống đốc của 26 bang, những người thuộc Đảng Cộng hòa khởi kiện tập thể, cáo buộc Sắc lệnh hành chính về vấn đề nhập cư của Tổng thống Ô-ba-ma vi Hiến. Sau đó, Tòa án địa phương bang Tếch-dát và Tòa án Khu vực số 5 đều phán quyết tạm hoãn thực hiện Sắc lệnh hành chính của Tổng thống Ô-ba-ma, vụ kiện cuối cùng được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ, ngày 23/6, Tòa án Tối cao hiện chỉ có 8 Thẩm phán tối cao đã có kết quả bỏ phiếu là 4:4, hình thành cục diện bế tắc, điều này có nghĩa là Sắc lệnh hành chính về vấn đề nhập cư của Tổng thống Ô-ba-ma vẫn không thể thực thi.

    Sau khi Tòa án Tối cao công bố phán quyết, Tổng thống Ô-ba-ma lập tức triệu tập buổi họp báo và cho biết, trong hơn 200 năm qua, người nhập cư giúp Mỹ phát triển lớn mạnh, nhưng trong hơn 20 năm qua, hệ thống nhập cư của Mỹ lại bị phá vỡ.

    Tổng thống Ô-ba-ma chỉ trích những nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Quốc hội, chỉ trích Đảng Cộng hòa cản trở dự luật cải cách vấn đề nhập cư được thông qua tại Quốc hội, đồng thời gác lại và trì hoãn phê chuẩn ông Ga-lan-đơ nhậm chức Thẩm phán tối cao Tòa án Tối cao do Tổng thống đề cử.

    Tổng thống Ô-ba-ma kêu gọi người dân Mỹ đưa ra quyết định bằng lá phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11 tới, quyết định để con cái buộc phải rời xa bố mẹ hay bảo vệ đoàn tụ gia đình và hoàn chỉnh của cộng đồng dân cư.

    Vấn đề cải cách nhập cư xuất hiện từ lâu, năm nay càng được quan tâm hơn vì năm nay sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Đô-nan Tơ-răm từng nói nên xây dựng bức tường ở khu vực biên giới giữa Mỹ và Mê-hi-cô để ngăn chặn người nhập cư trái phép, các bên đã đưa ra phản hồi trước phán quyết của Tòa án Tối cao.

    Ngay sau đó, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hi-la-ri Clin-tơn cho biết, phán quyết của Tòa án Tối cao "không chấp nhận được". Nên giải cứu các gia đình người nhập cư trái phép khỏi sức ép bị đưa về nước. Bà còn cho biết, nếu bà trở thành chủ nhân Nhà Trắng, sẽ công bố chính sách cải cách nhập cư trong 100 ngày, và cung cấp một con đường nhập quốc tịch Mỹ cho người nhập cư trái phép.

    Cùng ngày, những người ủng hộ chính sách nhập cư của Tổng thống Ô-ba-ma tập trung ngoài cổng Tòa án Tối cao, hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Tây Ban Nha, bày tỏ sẽ không đình chỉ các hành động giúp người nhập cư trái phép được hưởng quyền lợi, lá phiếu bầu là vũ khí của họ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11 năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>