• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thông điệp năm mới 2016 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    2015-12-31 19:04:29     CRIonline

    Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến: Trước thềm năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu bức thông điệp đầu năm 2016 trên Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, gửi lời chúc mừng năm mới tới nhân dân các dân tộc cả nước, đồng bào Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan và kiều bào ở hải ngoại, tới nhân dân các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dưới đây là toàn văn bức thông điệp đầu năm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Thưa các đồng chí, thưa các bạn,

    Thưa quý bà, quý ông:

    Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, tiếng chuông năm mới sẽ vang lên. Chúng ta sắp tiễn đưa năm 2015, chào đón ánh nắng đầu tiên của năm 2016. Trong thời khắc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới này, tôi xin gửi tới nhân dân các dân tộc cả nước, đồng bào Đặc khu Hành chính Hồng Công, đồng bào Đặc khu Hành chính Ma-cao, đồng bào Đài Loan và kiều bào ở hải ngoại, xin gửi tới bạn bè các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới lời chúc mừng năm mới.

    Có bỏ ra sẽ có thu hoạch. Năm 2015, nhân dân Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều, cũng thu hoạt rất nhiều. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới, công cuộc cải cách được thúc đẩy toàn diện, cải cách thể chế tư pháp tiếp tục được sâu sắc, giáo dục chuyên đề "Ba nghiêm, ba thực" đã thúc đẩy cải thiện môi sinh chính trị, cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiếp tục đươc thúc đẩy vào chiều sâu. Trải qua sự nỗ lực chung của nhân dân các dân tộc cả nước, Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 đã khép lại tốt đẹp, đông đảo quần chúng nhân dân đều có cảm giác thu hoạch.

    Trong năm 2015, chúng ta đã kỷ niệm trọng thể 70 thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến thắng Phát-xít của thế giới, đã tổ chức Lễ Duyệt binh hoành tráng, thể hiện chân lý chính nghĩa tất thắng, hoà bình tất thắng, nhân dân tất thắng. Chúng ta thực thi toàn diện chiến lược cải cách xây dựng quân đội lớn mạnh, tuyên bố cắt giảm 300.000 quân số thường trực. Tôi và ông Mã Anh Cửu đã tiến hành cuộc gặp tại Xin-ga-po, thưc hiện cái bắt tay vượt thời gian và không gian trong 66 năm, tỏ rõ phát triển hoà bình quan hệ hai bờ Eo biển là nguyện vọng chung của đồng bào hai bờ.

    Trong năm 2015, Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24, đồng Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền Quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ quốc tế, máy bay chở khách cỡ lớn C919 do nước ta tự chủ nghiên cứu chế tạo đã rời dây chuyền sản xuất, siêu máy tính của Trung Quốc "liên tục 6 năm" xoán ngôi đầu thế giới, vệ tinh thăm dò vật chất tối do các nhà khoa học nước ta nghiên cứu chế tạo được phóng lên vũ trụ, bà Đồ U U trở thành nhà khoa học đầu tiên của nước ta đoạt Giải Nô-ben....tất cả những điều này nói lên miễn là kiên trì, giấc mở sẽ biến thành hiện thực.

    Trong năm 2015, chúng ta có vui mừng, cũng có buồn đau, các sự cố như tàu chở khách "Ngôi sao Phương Đông" bị chìm, cảng Thiên Tân xảy ra vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng, vụ lở đất ở Thâm Quyến, v.v đã cướp đi tính mạng của không ít đồng bào, và còn có đồng bào của chúng ta bị các phần tử khủng bố giết hại tàn nhẫn, khiến mọi người đau đớn. Chúng ta tưởng nhớ họ, mong người khuất được yên nghỉ, người sống an khang. Trong cuộc sống của quần chúng còn có một số khó khăn và phiền muộn. Đảng và Chính phủ nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, thiết thực bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo đảm cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm sức khoẻ cho nhân dân.

    Thưa các đồng chí, thưa các bạn,

    Thưa quý bà, quý ông:

    Năm 2016 là năm mở đầu bước vào giai đoạn quyết thắng trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả của nước ta. Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 đã xác định phương hướng phát triển của nước ta trong 5 năm tới. Triển vọng cổ vũ lòng người, thôi thúc mọi người phấn đấu vươn lên, nhưng hạnh phúc sẽ không từ trên trời rơi xuống. Chúng ta phải xây dựng niềm tin tất thắng, tiếp tục miệt mài làm việc, quán triệt quan niệm phát triển sáng tạo, hài hoà, xanh, mở cửa và cùng hưởng, ra sức thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu, thúc đẩy cải cách mở cửa, thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, tạo dựng non xanh nước biếc về chính trị, mở ra cục diện tốt, cất bước đi tốt cho giai đoạn quyết thắng xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

    Xây dựng toàn diện xã hội khá giả đòi hỏi 1,3 tỷ người tay trong tay tiến lên. Để cho hàng chục tiệu người nghèo khó ở nông thôn có cuộc sống tốt hơn là nỗi niềm mong ước khắc sâu trong tim tôi. Chúng ta đã cất lên tiếng kèn xuất trận của trận đánh công kiên xoá đói giảm nghèo, toàn Đảng và cả nước cần phải chung sức chung lòng, ra sức lấp đầy mảng khiếm khuyết này, bảo đảm cho tất cả những người nghèo ở nông thôn đều thoát nghèo theo đúng thời hạn. Đối với những quần chúng có khó khăn, chúng ta đều phải quan tâm giúp đỡ, để họ cảm thấy ấm cúng từ tận đáy lòng.

    Thưa các đồng chí, thưa các bạn.

    Thưa quý bà, quý ông:

    Chúng ta chỉ có một Trái đất, đây là ngôi nhà chung của nhân dân các nước. Trong năm 2015, Lãnh đạo nước ta đã tham gia rất nhiều hội nghị quốc tế, triển khai nhiều hoạt động ngoại giao, thúc đẩy việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" thu được tiến triển thực chất, đã tham gia các công việc quốc tế như Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, v.v. Thế giới lớn như vậy, vấn đề cũng rất nhiều, cộng đồng quốc tế mong đợi nghe thấy tiếng nói của Trung Quốc, trông thấy phương án của Trung Quốc, Trung Quốc không thể vắng mặt. Đứng trước việc mọi người rơi vào khổ đau và khói lửa chiến tranh, chúng ta cần phải tỏ lòng thương và đồng tình, càng cần phải có trách nhiệm và hành động. Trung Quốc sẽ vĩnh viễn dang rộng vòng tay với thế giới, cũng sẽ dang tay cứu giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình, để cho "bạn bè" của chúng ta ngày càng rộng lớn.

    Tôi chân thành mong cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực, hoà bình nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn, biến đối kháng thành hợp tác, biến gươm giáo thành đá ngọc, cùng nhau xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại cùng sở hữu, cùng hưởng của nhân dân các nước.

    Xin cảm ơn mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>