• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật chấp nhận đầu hàng tại Chỉ Giang mở màn cho Chiến thắng chống Phát-xít trên chiến trường Trung Quốc và thế giới

    2015-08-21 11:02:39     cri
    Hôm nay, ngày 21 tháng 8 là kỷ niệm 70 năm Nhật chấp nhận đầu hàng tại Chỉ Giang. Hôm đó, cũng tức là sau 6 ngày Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, quân Nhật xâm lược Trung Quốc đã cử đại diện Ta-kê-ô I-mai bay đến huyện Chỉ Giang tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, trao bản đồ phân bố binh lực của quân Nhật xâm lược Trung Quốc, đồng thời ký vào Bản ghi nhớ về những việc quân Nhật đầu hàng cần chú ý. Ngày 2 tháng 9, buổi lễ Nhật chính thức đầu hàng đã diễn ra trên chiến hạm "Mít-xu-ri" của Mỹ ở Vịnh Tô-ki-ô. Có thể nói, Chỉ Giang là khởi điểm của 16 nơi chấp nhận đầu hàng trên chiến trường Trung Quốc, đã mở màn cho Chiến thắng chống Phát-xít trên chiến trường Trung Quốc và thế giới.

    Vì sao Chỉ Giang không mấy ai biết đến lại trở thành "nơi Nhật chấp nhận đầu hàng"? Giám đốc Nhà Kỷ niệm Nhật chấp nhận đầu hàng trong Chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc ở Chỉ Giang Ngô Kiến Hồng cho rằng, quyết định này có ý nghĩa đặc biệt và sâu xa. Ông nói:

    "Một là Chỉ Giang có sân bay lớn thứ hai ở Viễn Đông, rộng khoảng 285 héc-ta, do ông Claire Lee Chennault (Đội Flying Tigers Mỹ) giám sát xây dựng; hai là sân bay Chỉ Giang đã phát huy vai trò to lớn trong cuộc kháng chiến, trở thành lá chắn quan trọng nhất ngăn chặn quân Nhật xâm phạm vùng Tây-Nam, đánh chiếm Trung Quốc. Từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 1945, quân Nhật chia làm ba hướng đánh vào Chỉ Giang, cuối cùng đã thất bại, nơi đây là bước ngoặt chuyển sang thắng lợi của Trung Quốc; ba là Chỉ Giang có 220 đơn vị quân sự, gây áp lực tâm lý cho đại diện đầu hàng của Nhật, chúng tất e ngại thực lực của quân đội Trung Quốc.

    Tổng Tư lệnh Lục quân Trung Quốc Hà Ứng Khâm là quan chức tiếp nhận Nhật đầu hàng tại Chỉ Giang. Tham Mưu trưởng Bộ Tư lệnh tác chiến quân Mỹ trên chiến trường Trung Quốc, Chuẩn tướng Haydon Boatner cũng đã tham gia Lễ chấp nhận đầu hàng của Nhật. Sự tham gia và chứng kiến của đại diện của Mỹ chứng tỏ, Nhật chấp nhận đầu hàng tại Chỉ Giang, không chỉ là thắng lợi của Trung Quốc, mà còn là thắng lợi trên chiến trường Trung Quốc trong chiến tranh chống Phát-xít của thế giới. Nói đến vai trò của chiến trường Trung Quốc trong chiến tranh chống Phát-xít của thế giới, Phó Giám đốc Bảo tàng Khu di tích kháng chiến Trùng Khánh Tiền Phong cho rằng:

    "Trung Quốc là chiến trường trên đất liền rất chủ yếu trong chiến tranh chống Phát-xít ở Viễn Đông, tám năm kháng chiến số binh sĩ Nhật bị chết trên chiến trường Trung Quốc lên tới 410 nghìn người, là chiến trường gây thương vong lớn nhất cho Nhật ngoài Mỹ. Điều quan trọng hơn là, chiến trường Trung Quốc đã kiềm chế tuyệt đại đa số lực lượng Lục quân Nhật, lúc cao nhất lên đến 90%, bình thường duy trì ở mức 70%. Dưới bóng đen quân đội đồng minh liên tiếp thất bại trong thời kỳ đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, sự kiên trì và phản kích của Trung Quốc một là sự cổ vũ khí thế lớn lao, hai là thực tế đã làm giảm tốc độ tiến quân của Nhật.

    Ngày 30 tháng 8 năm 1947, Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một Cổng chào kỷ niệm Nhật chấp nhận đầu hàng với tạo hình chữ "Huyết" tại Chỉ Giang, tượng trưng cho nhân dân Trung Quốc đã phải hy sinh hơn 35 triệu đồng bào mới giành được thắng lợi.

    Tháng 9 năm 2010, cựu Tổng thống Mỹ Ca-tơ, người nhận Giải Nô-ben Hòa bình đến Chỉ Giang tham gia Liên hoan Văn hoá hòa bình quốc tế lần thứ 4, tại Lễ khai mạc ông xúc động nói:

    "Chỉ Giang quả là nơi lý tưởng nhất tổ chức Liên hoan Văn hóa hòa bình, bởi vì tại nơi đây chúng ta đã kết thúc sự chiếm đóng của Nhật đối với Trung Quốc."

    Những năm qua, Chỉ Giang đã kết nghĩa với nhiều thành phố của Mỹ, Pháp, Nhà kỷ niệm Nhật chấp nhận đầu hàng tại Chỉ Giang cũng đã kết nghĩa với nhiều Nhà kỷ niệm Thế chiến thứ 2 của Mỹ, Pháp, cùng kế thừa tình hữu nghị đã được vun đắp trong Thế chiến thứ 2.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>